📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

con trai là chúa phụ tình

2 trả lời, 1.456 lượt xem — Trang 1 / 1
Em nói yêu anh...
" - mấy cũng thừa,
ừ thì anh nhớ đến khi xưa...
anh yêu em thử..."
Tình sao thử?
ANh nỡ đùa em...
Thử cuộc tình???
----------------------
phụ tình quá xá ![:(]
Nếu một mai em ngủ trong lòng đất
Anh có sầu khi duyên phận dỡ dang
Anh có thắp cho em hai hàng nén
Hay lạnh lùng đi giữa đám tang
-----------------------------------
Đăng nhập để trả lời
0
Tình đầu là tình chia ly
Luật trời đã định
Anh nào biết đâu?
Anh nói sẽ mãi tình sâu
Giờ cho theo gió ẩn bay chốn nào?

Tình đầu rồi sẽ phũ phàng
Duyên ai nấy gặp
Anh ngờ trước sao?
Ngày xưa anh nói ước ao
Anh trao nhẫn cỏ bé yêu nhận lời

Để rồi anh nói dòng đời
Chảy trôi - trôi chảy
- anh thời quên em !
----------------------------------
Lưỡi ko xương, nói ngược cũng được, nói xuôi cũng xong !
Nếu một mai em ngủ trong lòng đất
Anh có sầu khi duyên phận dỡ dang
Anh có thắp cho em hai hàng nén
Hay lạnh lùng đi giữa đám tang
-----------------------------------
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-09 07:19:41Thụy Hồng>
Cứ 3 Không như avatar thì làm sao biết yêu hở bạn? Hì hì ! Đã lỡ phụ tình thì...

Phụ Bạc


Em cứ buồn nhưng van em đừng hỏi
Tại vì sao anh hờ hững với em
Chỉ vời vợi nhìn em mà không nói
Dù chỉ là một tiếng phụ phàng em

Em cứ buồn nhưng van em đừng khóc
Vì sẽ làm tan nát cả lòng anh
Cứ mắng anh với những lời hằn học
Vì em ơi ! Tình như bọt đầu gành

Anh van em với cõi lòng rướm máu
Hãy về đi và quên cả anh đi
Trong anh giờ hiện hữu gã cuồng si
Nên quên hết , đừng trông gì anh cả

Anh van em hãy nhìn anh xa lạ
Đừng xót xa , đừng oán trách gì nhau
Đừng nhìn anh với đôi mắt đớn đau
Anh sẽ thấy không còn là anh nữa

Em hãy quên những gì anh đã hứa
Hãy xem như gió thoảng với mây bay
Đừng trách anh sao đem dạ đổi thay
Vì em hỡi ! Anh không là anh nữa !

R
Đăng nhập để trả lời
0