📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Các bạn đã từng đọc qua thơ Hàn Mặc Tử? Và các bạn thật sự cảm thương cho kiếp người tài hoa bạc mện

2 trả lời, 1.519 lượt xem — Trang 1 / 1
( Khổ quá , thơ ông Hàn thì tui đọc nhìu nhưng lại hổng nhớ tên. Có gì bổ sung nghe mấy bạn !!!!)[sm=huglove.gif]
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Bao giờ tôi hết được yêu vì
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tợ si
Họ đã đi rồi khôn níu lại
Lòng thương chưa đã , mến chưa bua
Người đi một nữa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi hóa dại khờ.[sm=z_drunk.gif][sm=heart-arrow.gif]
(bài thơ khác)
Máu đã khô rồi thơ cũng khô
Tình ta chết iểu tự bao giờ
Từ đây trong gió, trong mây gió
Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ
Ta còn trìu mến biết bao người
Vẻ đẹp xa hoa của một thời
Đầy lệ , đầy thương , đầy tuyệt vọng
Ôi giờ hấp hối sắp chia phôi
Ta trút linh hồn giữa lúc đây
Gió sầu vô thảm nuối trong cây
Còn em sao chẳng hay gì cả
Xin để tang anh đến vạn ngày
( ô la la mấy ban, giờ thì tui nhớ tên bài thơ này rùi :" Trút linh hồn"- nhớ nha mấy bạn)
Có hai cô bé học trò
Xem con kiến gió đi đò lá tre
Nứa xuôi từng một đôi bè
Nắng sang bãi cát bên kia có chiều...
[img]http://photo .dangquang.com.vn/data/dangquang_ 14.gif[/img]
Đăng nhập để trả lời
0
Trăng nằm sóng soài trên cành liễu
Đợi gió Đông về để lả lơi
Hoa lá ngây tình không muốn động
Lòng em hồi hộp chị Hằng ơi!
Trong đám vi lau rào rạt mãi
Tiếng lòng ai nói sao im đi
Ô kìa! Bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuông vàng dưới đáy khe
Vô tình để gió hôn lên má
Bẽn lẽn làm sao lúc nữa đêm
Em sợ lang quân em biết được
Khi ngờ đến cái tiết trinh em
(Bẽn lẽn- hàn mặc tử)
Có hai cô bé học trò
Xem con kiến gió đi đò lá tre
Nứa xuôi từng một đôi bè
Nắng sang bãi cát bên kia có chiều...
[img]http://photo .dangquang.com.vn/data/dangquang_ 14.gif[/img]
Đăng nhập để trả lời
0
Hàn Mặc Tử mình chưa được đọc nhiều, nhưng có một bài thơ viết về Hàn Mặc Tử mình tặng bạn nè:
Với Hàn Mặc Tử
(Hoàng Cẩm Giang)

Cạn thế kỉ rồi sao trăng vẫn cô đơn
Vẫn cứ xanh trên mồ ai lặng lẽ
Xanh như tóc ai khi về đất mẹ
Chưa kịp yêu cho chín trái tim mình

Năm tháng nhạt nhòa
Con chữ long lanh
Có phải thi nhân chắt thơ vào nước mắt
Nước mắt chảy vào tim - Thơ trào ra thế tục
Không chảy giữa đời mà trôi với trăng sao

Hồn mặn mòi con sóng Quy Nhơn
Xin hãy thức mà nghe lòng biển khóc
Xin chở trăng đến bến bờ có thực
Để suốt cuộc đời không kịp bến sông trăng
Giá trị cuộc sống nằm ở chỗ khi sinh ra bạn khóc trong khi mọi người cười, còn khi mất đi bạn cười còn mọi người thì khóc
Đăng nhập để trả lời
0