📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

tặng một người đb

0 trả lời, 1.153 lượt xem — Trang 1 / 1
Ước gì được làm tia nắng
Lạc trong suối tóc nguời dưng
Nếu không xin làm cọng cỏ
Vương bước chân ai ngập ngừng

Ước gì được làm ngọn gió
Theo đuôi nhỏ hoài chẳng quê
Nếu không xin làm con dốc
Mỗi trưa đón nhỏ học về

Ước gì được làm mây trắng
Xếp hình toàn những thú bông
Tặng nhỏ coi như thay tiếng
Tơ lòng phong kín bấy lâu

Uớc gì làm một màu nhỏ thích
Một màu riêng của nhỏ thôi
Ước gì ta làm thi sĩ
Làm thơ tặng nhỏ suốt đời ...

(anh biết đợi chờ không phải "sở trường" của mình nhưng anh sẽ học ....chỉ cần em tin anh làm được thì anh sẽ làm được
Cám ơn chúa vì cuộc đời có em )
Nếu bạn sợ bị mất một thứ gì đó thì đừng nên có nó. Phật đã nói "Không tức là có, có tức là không."
-Cõi hồng trần bi ai khốn khổ, người hồng trần dối trá điêu ngoa. Thiện tai, thiện taitai...
Đăng nhập để trả lời
0