📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

THƠ TẶNG VÊ-RA __ NADIM HIKMET

2 trả lời, 1.474 lượt xem — Trang 1 / 1
Nàng bảo tôi:
- Anh cứ đến đi
Nàng bảo tôi:
- Anh hãy ở lại đi
Nàng bảo tôi:
- Anh hãy mỉm cười đi
Nàng bảo tôi:
- Anh hãy chết đi!

Tôi đã đến
Tôi đã ở lại
Tôi đã mỉm cười
Và tôi đã chết

Đăng nhập để trả lời
0
BÔNG HỒNG

Một ngày xưa trẻ tôi nhìn thấy
Trong lũng xanh kia một đoá hồng
Cái đẹp từ xa như bước lại
Mê mải hồn tôi lúc được gần.
Ôi hồng đương độ huy hoàng ấy
Trong lũng xanh thành một cõi xuân.

Tôi nhớ lời tôi như đứa trẻ
Rằng tôi sẽ hái đoá hoa ơi
Tôi nghe hoa đáp trong hoang dại
Chỉ sợ bàn tay đổ máu thôi.
Ôi hồng đương độ huy hoàng ấy
Có thể đâm tan cả mộng đời.

Nhưng đứa trẻ kia liều lĩnh hái
Huy hoàng hoa thắm một thời tươi
Và gai sắc nhọn không thương tiếc
Máu đã rơi rồi! Máu đã rơi!
Hoa từ phút ấy thành phai nhạt
Vẻ đẹp bay đi hết chói ngời.

Ôi đoá hồng xưa từng thắm đỏ
Huy hoàng một thủa đắm say tôi.
Giấy kiên tâm hơn người!!!
Đăng nhập để trả lời
0

ĐƯỜNG VÀO TIM


Đường vào tim
Không có xe lửa
Không có nhà ga
Và không cả con tầu

Đường vào tim
Vách đá thẳm sâu
Một thanh tre nhỏ làm cầu.

Anh muốn vào ư?
Em chẳng dám ngăn đâu
Chỉ sợ anh trượt chân
Đá đập vỡ đầu.

Giấy kiên tâm hơn người!!!
Đăng nhập để trả lời
0