Có ai bán cái dịu dàng
Anh mua một gánh tặng nàng làm duyên.
Dịu dàng là cánh chim câu
Bay lên mà chằng làm đau khoảng trời
Dịu dàng là áng mây trôi
Lững lờ mà chẳng hẹn người về đâu
Dịu dàng là ánh trăng thâu
Lúc vui thêm đẹp, khi sầu càng xinh
Dịu dàng là men của tình
Nhắp môi đầy uống cả bình chẳng vơi
Có ai tìm nấm mồ tôi
Chắc rằng sẽ gửi ở nơi dịu dàng.
Anh mua một gánh tặng nàng làm duyên.
Dịu dàng là cánh chim câu
Bay lên mà chằng làm đau khoảng trời
Dịu dàng là áng mây trôi
Lững lờ mà chẳng hẹn người về đâu
Dịu dàng là ánh trăng thâu
Lúc vui thêm đẹp, khi sầu càng xinh
Dịu dàng là men của tình
Nhắp môi đầy uống cả bình chẳng vơi
Có ai tìm nấm mồ tôi
Chắc rằng sẽ gửi ở nơi dịu dàng.