📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hoài niệm xưa

0 trả lời, 2.442 lượt xem — Trang 1 / 1

Như gần mà lại xa
Bởi sao anh không hiểu?
Do em hay là anh?
Tình mình chia đôi ngả

Gặp lại em chẳng chào
Hỏi thăm thì ngó lơ
Trông em kênh đến vậy?
Anh chẳng lẽ đồ thừa?

Trách em anh không trách
Mà chỉ tự trách mình
Trách dòng đời xô đẩy
Đẩy em xa lìa anh

Hoài niệm về dĩ vãng
Thấy lòng vẫn yêu em
Cho đến nay vẫn thế
Tim đập khi nhớ em.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
Đăng nhập để trả lời
0