📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

THƠ CHÊ CON GÁI< các cô nương xin dừng giết tui>

0 trả lời, 6.727 lượt xem — Trang 1 / 1
Nữ:
Em đây chỉ muốn gặp anh
Ðể mà kết bạn cho thêm khỏi buồn
Chiều tà ngắm ánh hoàng hôn
Biết đâu tìm lại nửa hồn mất kia....

Nam:
Anh đây cũng dzậy em ơi
Thôi thì hai đứa hẹn (đi) chơi một lần
Ngồi nhìn dzưới anh hoàng hôn
Nhìn wa nhìn lại hôn em tơi bời

Nữ:
Tim tôi ai xẻ làm đôi
Nửa kia lạc mất dạt trôi phương nào
Lòng tôi quá đỗi nghẹn ngào
Xin người trả lại nửa nào của tôi.

ĐIỀU KHÓ NHẤT TRÊN ĐỜI LÀM 1 TRANG NAM TƯ Ý CHI VỮNG VÀNG MÀ TÌNH CẢM MIÊNG MANG
Đăng nhập để trả lời
0