📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NẾU BIẾT TRƯỚC!

0 trả lời, 1.369 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-23 05:57:11saochoihelen>
Nếu biết trước mình là người chiến bại
Em không chờ không đợi một tình yêu
Nếu biết trước anh thương rồi cô ấy
Thì ngày xưa em không khóc thật nhiều
Nếu biết trước trái tim em là muối
Ướp nổi đau tươi mải với tháng năm
Nếu biết trước em không hề đánh đổi
Cả một thời với những mộng xa xăm
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
Đăng nhập để trả lời
0