📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nghe Mẹ !

1 trả lời, 1.328 lượt xem — Trang 1 / 1
Đừng giận con nghe mẹ


Vì buổi chiều tối nay

Ham chơi!

Con quên lời mẹ dặn

Nhiều lúc Mẹ buồn nhiều,

Vì lo lắng cho con.

Mẹ yên tâm nghe Mẹ!

Con thương Mẹ nhiều mà.

Mẹ! Con đi nghe Mẹ

Bước tiếp con đường dài,

Mà Mẹ yêu chắp cánh

Nghe Mẹ,


Mẹ yêu ơi!

Gió bốn mùa vẫn thổi
Đăng nhập để trả lời
0
Mẹ và Bé

Một buổi sớm
Đi trên đồi ,
Ngấc nhìn trời
Bé hỏi Mẹ :
Sao trời đỏ
Mỗi sớm lên?
Mẹ mỉn cười :
Soi đường sáng
--------------------
Một buổi tối
Ngắm nhìn sao
Bé hỏi mình :
Sao sáng tối ,
Còn trăng nữa.
Không giống ngày?
Mẹ trả lời :
Không gì lạ :
Trời tỏa sáng ,
Bước con đi.
Trăng hòa bình ,
Sao hy vọng.
Trời , Trăng , Sao
Không thể thiếu.
Tình Mẹ - Con
Mãi rạng ngời !
Gió bốn mùa vẫn thổi
Đăng nhập để trả lời
0