📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

?????????????!!!!!

0 trả lời, 1.641 lượt xem — Trang 1 / 1
Thôi anh ạ đừng đợi chờ nhau nữa

Chiếc hôn xưa nay đã vội thay màu

Em cứ tưởng mình em là duy nhất

Nên dại khờ lỡ đánh mất anh yêu

Chuyện hôm qua dễ có đến trăm điều

Em - em không biết bắt đầu từ đâu nữa

Như trăm sông luôn đổ về biển cả

Âm hưởng vui buồn em xin trả lại anh

Em chợt hiểu rằng hạnh phúc quá mong manh

Như làn khói khó cầm nhưng dể mất

Để hôm nay em lỡ tay tuột mất

Tình yêu thành bọt nước xòa qua tay

Ngạo ngễ em trôi nỗi những vòng mây

Yêu thương lắm rồi cũng thành dâu bể

Em xin viết thành một câu chuyện kề

Bởi kí ức một thời đâu dể xóa trong nhau

[sm=beerchug.gif]



Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
Đăng nhập để trả lời
0