161 trả lời, 6.902 lượt xem —
Trang 3 / 6
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.593
Từ: 03.06.2005
Trạng thái: offline
Để mụi đón huynh ra ...
Chà ! Câu nghe êm đềm quá ! Huynh ra để huynh nghe mụi nói : "... người mà mụi muốn hôn không có ở đây... "
Thôi, thà ở trong động một mình.
Ở nơi hoang dã, một mình thì huynh làm vua một cõi. Lúc nào cũng về nhứt !!
Còn hơn ra ngoài để làm khán giả về nhì, nhìn chuyện thế-nhân mà không làm đưọc gì hết...[sm=17.gif][sm=17.gif][sm=17.gif]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
chào anh CG.. hôm nay anh có an món rau muống xào tỏi nữa không vậy.........
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.593
Từ: 03.06.2005
Trạng thái: offline
Đẹp lắm, oai hùng lắm. Làm tui nhớ lại khi lúc tụi mình còn hùng hổn, ra trận chiến đấu, úm ba la rùm beng... Bây giờ thì ngồi chông ngốc đây...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Anh gáu nói vậy làm tui nhớ hình ảnh của anh lúc đó , cũng oai phong ko kém....chỉ có điều hình như lúc đó huynh ốm hơn nên nhìn ko giống gấu mà giống gâu.....

Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
hic hic còn đây là ảnh của CL và MHL mọi người xem nha cũng đẹp lắm... hic hic nhất là MHL ăn mặc thời trang dữ hen....
Chuột lắc
MHL

Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
HIIII
đã bảo là lúc đó CG ốm hơn nên trông giống gâu vậy mà !
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Mọi người ở đây nhất định sẽ vui như lag MHL chúc.Nhưng sao mà MHL ko đến đây nửa..
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Mất vui
![[&o]](/images/smiley/s14.gif)
Hãy nghỉ về những ngày kế tiếp..
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 58
Từ: 25.02.2006
Trạng thái: offline
#70 —
29.03.2006 06:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-30 03:30:22Hồng Tuyên Kiều>
Lá liễu tơ vàng óng,
Hoa Lê tuyết trắng hương.
Ngọc lầu giam phỉ thuý,
Kim điện nhốt uyên ương.
Kỹ nữ theo xe chạm,
Ca nhi rời phòng sương.
Trong cung ai bậc nhất ?
Phi Yến ở Chiêu Dương.
Lòng đây thánh sủng giáng lâm
Hoa Lê tuyết đượm màu thơm khác vời
Cô nhạn Nam phi, hồng Bắc khứ
Nhàn vân Tây vãng, thuỷ Đông lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.393
Từ: 02.04.2005
Trạng thái: offline
thơ ai đi lạc hồn lãng tử
cho khách giang hồ đứng ngẩn ngơ...
..................................................
..............................................
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 58
Từ: 25.02.2006
Trạng thái: offline
Áo em sáng dệt trời xuân gấm,
Sông cũ, nguồn xưa rộn rã về...
Ngõ hạnh, mấy mùa quên nét thắm
Nở bừng, khi thoáng bóng Hoa Lê.
Cô nhạn Nam phi, hồng Bắc khứ
Nhàn vân Tây vãng, thuỷ Đông lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 58
Từ: 25.02.2006
Trạng thái: offline
Giờ đây lại một mùa xuân
Nắng vàng sưởi ấm ngoài sân bướm về
Cô hàng xóm rủ tóc thề
Trời trong mây sáng Hoa Lê rụng đầy
Cô nhạn Nam phi, hồng Bắc khứ
Nhàn vân Tây vãng, thuỷ Đông lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 58
Từ: 25.02.2006
Trạng thái: offline
Vườn đầy hoa trắng như em ấy
Bỗng một bà tiên hiển hiện ra
Sao mà đẹp thế! Tiên mà lại!
Nữ chúa vườn lê đi thăm hoa.
Bà thấy vợ chồng con bướm dại
Sụt sùi ngồi khóc dưới Hoa Lê
Đến bên âu yếm bà thương hại:
"Ý hẳn hai con lạc lối về?
Cô nhạn Nam phi, hồng Bắc khứ
Nhàn vân Tây vãng, thuỷ Đông lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 58
Từ: 25.02.2006
Trạng thái: offline
Trời sang xuân mây trắng
Trắng lạnh cánh Hoa Lê
Trắng mầu, Hoa Tưởng Nhớ
Dằng dặc mối sầu quê
Cô nhạn Nam phi, hồng Bắc khứ
Nhàn vân Tây vãng, thuỷ Đông lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 58
Từ: 25.02.2006
Trạng thái: offline
Tim ai khắc một chữ "nàng"
Mà tim chị một chữ "chàng" khắc theo.
Nhưng yêu chỉ để mà yêu,
Chị còn dám ước một điều gì hơn.
Một lần hai lỡ keo sơn,
Mong gì gắn lại phím đàn ngang cung.
Rồi đêm kia, lệ ròng ròng
Tiễn đưa người ấy sang sông chị về.
Tháng ngày qua cửa buồn the,
Chị ngồi nhặt cánh Hoa Lê cuối mùa.
Cô nhạn Nam phi, hồng Bắc khứ
Nhàn vân Tây vãng, thuỷ Đông lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 58
Từ: 25.02.2006
Trạng thái: offline
Tiết trời lạnh Hoa Lê đang rộ,
Khách nhàn du lãng đãng chơi xuân.
Hương thơm bay tỏa không gian,
Cành cây trắng xóa lộc non nở đầy.
Ánh trăng lạnh canh khuya thanh tĩnh,
Chiếu trên cao thấp thoáng sông ngân.
Tâm tình một vẻ miên man,
Trời cho tính khí cao sang vẻ người.
Cô nhạn Nam phi, hồng Bắc khứ
Nhàn vân Tây vãng, thuỷ Đông lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.593
Từ: 03.06.2005
Trạng thái: offline
#79 —
29.03.2006 11:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-29 11:32:55congâu>
Người đi , một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn kia bổng dại khờ
(Thơ của ai , tui quên rôi.. TTKH?)
Sự im lặng của các đồng chí Mai con , Gấu chắc là cũng đủ cho LB thấy ép-phê của sự ra đi bất ngờ của MHL.
Từ từ , anh, em lấy hồn trở lại, sẽ lên nói chuyện với huynh sau.
Gởi HTK: Chúc mừng bạn mới tới.
Nghe đâu đây thoang thoảng mùi Bông Lê.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 58
Từ: 25.02.2006
Trạng thái: offline
Hôm nay hoa bướm hẹn thề,
Hương có bay về phương ấy?
Mưa phùn lả ngọn tường vi,
Mái tóc em còn suối chẩy?
Em là công chúa si mê
Ngủ giữa ngàn hoa lửa cháy.
Bao giờ lại trắng Hoa Lê,
Em tỉnh giấc mơ bừng dậy?
Cô nhạn Nam phi, hồng Bắc khứ
Nhàn vân Tây vãng, thuỷ Đông lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 58
Từ: 25.02.2006
Trạng thái: offline
Hoa Lê vườn Tả Dịch
Đẹp lạnh thua chi tuyết
Áo lộng ngát thơm hương
Gió xuân nào biết được.
Thổi về hướng quân vương
Cô nhạn Nam phi, hồng Bắc khứ
Nhàn vân Tây vãng, thuỷ Đông lưu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
#83 —
29.03.2006 15:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-29 15:10:31BĂNG NGUYỆT>
Hình như BN nhớ hong nhầm thì HTK là bạn với MHL mà, vậy bạn có thể cho bít MH có việc zì ko vào vui với mọi người được hogn nè, chúc HTK vui và thành thật cảm ơn bạn.
Weocom giolangdu nha...chúc vui với dd vntq nha.
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 58
Từ: 25.02.2006
Trạng thái: offline
Cạn chiều mây nước quạnh hiu
Trà hương tỏa khói nghe nhiều nhạt phai
Xuân vơi tâm sự hiên ngoài
Ðường xa hun hút trăng cài chênh vênh
Giấc hồ canh cánh mông mênh
Xuân như hạc nổi lênh đênh tháng ngày
Quê hương là vũ trụ này
Hoa Lê tưởng tuyết phủ cây phiêu bồng
Cô nhạn Nam phi, hồng Bắc khứ
Nhàn vân Tây vãng, thuỷ Đông lưu
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Hồng Tuyên Kiều
Hoa Lê vườn Tả Dịch
Đẹp lạnh thua chi tuyết
Áo lộng ngát thơm hương
Gió xuân nào biết được.
Thổi về hướng quân vương
Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành Lê trắng điểm một vài bông hoa
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 10.500
Từ: 08.09.2005
Trạng thái: offline
#86 —
29.03.2006 18:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-29 18:59:59vũkimThanh>
Trích đoạn: tulipdenus
Trích đoạn: Hồng Tuyên Kiều
Hoa Lê vườn Tả Dịch
Đẹp lạnh thua chi tuyết
Áo lộng ngát thơm hương
Gió xuân nào biết được.
Thổi về hướng quân vương
Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành Lê trắng điểm một vài bông hoa
Chằng biết thi nhân TƯ LÚ hay vĩ nhân Nguyễn Du tới thăm phòng tán dóc vậy? để giai nhân ,sĩ tử còn chuẩn bị nhang đèn nghênh tiếp chứ...
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 58
Từ: 25.02.2006
Trạng thái: offline
Mặt trời lặn xế hoàng hôn
Nhà vàng ai biết lệ tuôn vắn dài
Xuân qua quạnh vắng bóng người
Hoa Lê sầu rụng, cửa hoài đóng then.
Cô nhạn Nam phi, hồng Bắc khứ
Nhàn vân Tây vãng, thuỷ Đông lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
ui võ đài của tui..hic hic sao thấy toàn thơ là thơ anh em bằng hửu ngẩn ngơ trước bóng giai nhân HTK chẳng ai mở miệng được nửa....hic hic anh Thanh ,CG tỉnh hồn lại đi đừng ngớ người ra thế nửa....hic hic.... mấy người dậy đi....tỉnh hồn lại đi
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 58
Từ: 25.02.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: congâu
Kính chào bà, con, cô , bác xa gần,
CG tui mới vô tới hãng, bị xếp rượt vì công việc hơi nhiều.. Xin bà, con, cô , bác vui lòng đợi dùm tí. Chừng nào rỗi chút tí xíu, sẽ lên thăm mộ... ủa ủa, lên thăm mạn.
Đồng chí Mai con đừng hối quá, tui làm trật việc thì xếp đuổi.![[:@]](/images/smiley/s6.gif)
Chào bạn Congâu, bạn có cái tên lạ quá. Mình mới đến đây, ko hiểu nhiều lắm nhưng mình nghĩ bạn có chút gì ko thật. Bạn đã trả lời 1 tin dài phải ko, như vậy ko thể nói bạn ko có thời gian, cái mà bạn ko có là tâm trí, là tấm lòng. Nếu có, hẳn những dòng chữ kia đã khác. Bạn đến đây và chỉ cần với ngần ấy dòng thôi, vẫn có thể nói lên nỗi lòng mình được.
Hay vì rối lòng quá, bạn ko thể trình bày?
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Cô nhạn Nam phi, hồng Bắc khứ
Nhàn vân Tây vãng, thuỷ Đông lưu
★
★
★
★
★
0