📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Chân Dung Tự Hoạ

1 trả lời, 1.456 lượt xem — Trang 1 / 1
Chân Dung Tự Hoạ

Ta- một cuộc đời cô độc
Lang thang quán cóc
Không nỗi nhớ
Không niềm vui
Hai mươi năm không cười
Không khóc
Không chải tóc,
Không soi gương

Khi bất chợt thấy mình trong tủ kính
Cứ ngỡ gặp một thàng đốn mạt

Hai mươi năm phiêu bạt
Không bạn , không tình
Trắng tay ,trắng túi
Nhiều lúc buồn
Ngắm dung nhan mà tủi
Đúng một gã da vàng mũi tẹt
Mặt vẹt áo cơm
Tóc sờn mưa nắng
Bốn mươi con dấu thời gian
Chi chít chân chim
Mấy bận nổi chìm
Hao khuyết đời trai
Bạc phận cam lòng
Phiêu bồng chân trời ,góc bể

A cái mặt nát nhàu như búi giẻ
Chính là ta…..

1999
( Trích trong tập thơ Trăng Lạnh xứ Người )

_-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_
Đăng nhập để trả lời
0
thơ hay nhưng có vẻ u sầu quá EM ơi,gã trai phiêu bạt cũng có cái hay của nó đấy chứ
Đăng nhập để trả lời
0