130 trả lời, 17.812 lượt xem —
Trang 5 / 5
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Vắng người tôi ít tới lui
Mấy hôm buồn chán ngủ vùi quên thơ
Người đi tôi hóa bơ vơ
Người về tôi lại mộng mơ xép vần
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 475
Từ: 27.10.2005
Trạng thái: offline
Cung đàn thơ lại vang ngân
Sóng nhân gian quyến bước chân nhẹ nhàng
Đêm Thu tuyệt diệu mơ màng
Lòng lây say ánh trăng vàng mênh mông
Kim Giang
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người
Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay
Kim Giang
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Bóng trăng soi xuống dòng sông
Dòng sông trôi nhẹ để lòng tôi mơ
Tôi mơ trên bến đợi chờ
Thuyền ai vừa đến chở thơ...mộng vàng
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.413
Từ: 24.10.2005
Trạng thái: offline
Đợi người từ buổi thu sang
Gió thơ lay động mênh mang đất trời
Cánh chim từ ấy ra khơi
Bỏ cành cây lặng nhớ thời ban sơ
Tiếng đàn buông những ngẩn ngờ
Con tim xao xuyến câu thơ hẹn hò
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
Chờ người người chẳng đến cho
Gói tình thơ nút rượu vò trăm năm
Bao giờ người ấy về thăm
Rót bình tao ngộ ngắm trăng cùng người
Kim Giang
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.413
Từ: 24.10.2005
Trạng thái: offline
Chờ người người chẳng đến cho
Gói tình thơ nút rượu vò trăm năm
Bao giờ người ấy về thăm
Rót bình tao ngộ ngắm trăng cùng người
Thơ cóc mở miệng phì cười
Chờ chi người ấy - Quả chuồi trượt chân
Lửa rơm nấu bát canh cần
Xa xôi chớ đợi ai gần thì theo.
Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=82195
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=84219
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=97940
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: KimGiang
Chờ người người chẳng đến cho
Gói tình thơ nút rượu vò trăm năm
Bao giờ người ấy về thăm
Rót bình tao ngộ ngắm trăng cùng người
Thơ cóc mở miệng phì cười
Chờ chi người ấy - Quả chuồi trượt chân
Lửa rơm nấu bát canh cần
Xa xôi chớ đợi ai gần thì theo.
Kim Giang
Xa xôi hẻo lánh cheo leo
Hẹn người mà chẳng về theo kịp người
Xót xa dở khóc dở cười
Thôi đành hẹn lại năm mười ngày sau
Thơ cóc - lại nói cùng nhau
Đôi dòng vớ vẫn đở sầu riêng ai
Chiếu thơ trà bánh lai rai
Lửa rơm ấm lại lòng ai lạnh đồng
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
Xa xôi hẻo lánh cheo leo
Hẹn người mà chẳng về theo kịp người
Xót xa dở khóc dở cười
Thôi đành hẹn lại năm mười ngày sau
Thơ cóc - lại nói cùng nhau
Đôi dòng vớ vẫn đở sầu riêng ai
Chiếu thơ trà bánh lai rai
Lửa rơm ấm lại lòng ai lạnh đồng
Maicon
Nụ cười như nắng mùa đông
Như trăng cuối tháng mong không thấy về!
MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 158
Từ: 28.03.2006
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Triky
Chí Phèo ơi hỡi Chí Phèo
Còn mơ nồi cháo Nở gieo chút hành
Trăm năm là nghĩa là tình
Một tô cháo cũng là mình với ta
Khi ăn nhớ nhé ngồi xa
Đừng ngồi gần quá chuối già đổ theo.
Trăm năm là nghĩa là tình
2 năm thôi cũng ra đình mà chơi
Chào gì bát rõ là vơi
Chưa ăn Chí đã muốn phơi dạ dày
Dù sao cảm tạ lòng này
Cháo hành Kỷ nấu Chí để giành mai ăn
Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương
Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 407
Từ: 26.12.2005
Trạng thái: offline
Không ngồi trước sợ ngã đau
Ôm eo, nhỡ ngã, đỡ đầu có Thanh
Có thế mới là em anh
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...
★
★
★
★
★
0