📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Tình

0 trả lời, 1.230 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-04-07 13:09:14ngoctu269>
Mắt yêu


Hôm qua mắt nhớ trần gian
Cho lên mắt cứ lệ tràn đầy vơi
Ngủ đi nhé mắt yêu ơi
Ngày mai mắt lại gặp người mắt thương
Mắt đang ở chốn thiên đường
Mà lòng mắt cứ vấn vương cõi trần
Đôi mi mắt tưởng rất gần
Đêm nay sao thấy muôn phần cách xa
Thương ai mà mắt nhạt nhòa
Lệ rơi thấm gối chắc là thương ai.
Con gì ăn lắm nói nhiều
Mau già mau chết miệng kêu TIỀN TIỀN
Đăng nhập để trả lời
0