📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ngủ Chiều

1 trả lời, 1.456 lượt xem — Trang 1 / 1



Ngủ hờ, kệ gió đa đoan,
Kệ mây lơ lẳng, em ngoan giấc nồng,
Lung linh mấy áng mây hồng,
Chiều soi nắng dốc xuống hàng cây cao,
Xinh xinh, em vươn bờ vai,
Duỗi chân em đạp
nắng rơi xuống hồ!...
Cựa thân, tóc lả ơ hờ,
Ô hay, mây cứ lững lờ chẳng bay!?...
Ngoan ngoan, giấc ngủ cho say,
Mặc ai tơi tả, sở xoay nhọc lòng,
Áo lơi, khoe mảnh da hồng,
Em ơi, nắng cũng ấm nồng như da!
Mặc đâu bão táp phong ba,
Gối chăn ướp mộng, mượt mà dung nhan,
Thương thương, ngoan giấc dịu dàng,
Nắng còn bận rải ánh vàng đồi xa,
Mây còn mê mải la cà,
Trăng còn phiêu lãng đường xa chưa về,
Đưa nhau vào cõi mộng mê,
Cho anh xin được đam mê cuộc tình,
Ngủ đi, đời bớt điêu linh,
Trong khi em ngủ, chiến chinh cũng ngừng,
Ngủ đi, cho núi nhớ rừng,
Cho sông nhớ biển, mây chùng nhớ ai?
Đôi chân em duỗi ngắn dài,
Chân ngắn, đầu gối; chân dài, tay ôm,
Rưng rưng, anh khóc chiều hôm,
Ân tình mấy giọt xuống hồ lung linh,
Rớt rơi, còn lại cuộc tình,
Còn chung trăn trở, còn mình bên nhau!...

Phạm Huy Nhật


Đăng nhập để trả lời
0
Chào weocom NH đến với vntq nà, chúc vui...

Rớt rơi, còn lại cuộc tình,
Còn chung trăn trở, còn mình bên nhau!...


Tình trong dấu ái

Trên trời chi chít những sao
Tình ta cho bạn ngọt ngào bấy nhiêu
Hoàng hôn ngã bóng trời chiều
Tơ tình hong gió lêu bêu những sầu

Hương giang cách ngọn giang đầu
Cố nhân ai hỡi trọn bầu rượu cay
Đêm này cứ lỡ ,,,,mình say
Tình trong hương ái....miệt mài nại chi

Những dòng tha thiết tình thi
Cho anh chỉ có anh nì, biết không...
Lục bình trôi dạt long bông
Em đầu giang anh cuối dòng...sông tương

Tương tư thao thức đêm trường
Hiên ngoài suơng trắng hững hờ cứ rơi


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0