📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Đối đáp

2 trả lời, 2.684 lượt xem — Trang 1 / 1
Các bạn vào ra thơ đối nhé ! Có ai xung phong mở màng đầu tiên không?
Đăng nhập để trả lời
0
Để mình mở hàng cho
Nhân gian thường bảo tình định mệnh
Anh thương em là lệnh của trời
Chớ cãi lời mà làm buồn thiên ý
Hãy yêu anh chớ nghịch lý ông trời
Đăng nhập để trả lời
0
Cam đành nghịch lý ông trời
Yêu em ôm khổ một đời tôi sao !
Bởi em cô gái sang giàu
Còn tôi thi sĩ khác nào Khất Nhân.
HK
"Một kiếp phù sinh rồi cũng tàn phai"
Đăng nhập để trả lời
0