📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ngẫm đời

42 trả lời, 4.579 lượt xem — Trang 2 / 2

Trích đoạn: hoahuongduong09j

Trích đoạn: hoaphonglan1911

Người đâu gặp gỡ làm chi
Để anh mong nhớ, đêm thì chiêm bao
Nay em đang ở phương nào
Nhớ em anh đã gầy hao, tâm buồn
Thương thương, nhớ nhớ luôn luôn
Bao nhiêu sao sáng, anh buồn bấy nhiêu
Người ơi hãy nói lời yêu
Cho huynh mộng ước một chiều có em


Chẳng nhớ gặp anh tự khi nào
Mà anh ngất ngưởng như người chiêm bao
Chiêm bao lắm loại chiêm bao
Thân em chẳng kể anh hao đi nhiều
Ngày xưa anh bảo “phì nhiêu”
Mà giờ anh lại than nhiều vậy anh
Mong là anh biến quả chanh
Em đây vắt nước, để dành... cho em.



HHD--->Áo trắng

Áo trắng ngây ngô buổi đến trường
Mẹ bảo rằng con thật dễ thương
Bạn bè xúm xít khen xinh thế
Ngẩng mặt nhìn trời em vấn vương
***
Anh gặp lần đầu, đã thấy thương
Áo em sáng lóa giữa sân trường
Học sinh nên chỉ thầm yêu trộm
Đến mãi sau này còn vấn vương


Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...
Đăng nhập để trả lời
0
hôm qua chạy xích lô, kiếm được mớ tiền lẻ, vào nghe ả đào tiêu sạch luôn...



Chát chát, tom tom ấy thật là
Xập xà, xập xoẹ máu rồi nha
Đàn kìm bật bùng kêu tí tách
Lão thầy kéo nhị giọng i a
Ả đào phường hát hay ra phết
Khách chơi thỗn thện, mặt ngây ra
Lên bổng xuống trầm nghe tha thiết
Cô đào ngồi giữa mặt như hoa



Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: hoaphonglan1911

hôm qua chạy xích lô, kiếm được mớ tiền lẻ, vào nghe ả đào tiêu sạch luôn...



Chát chát, tom tom ấy thật là
Xập xà, xập xoẹ máu rồi nha
Đàn kìm bật bùng kêu tí tách
Lão thầy kéo nhị giọng i a
Ả đào phường hát hay ra phết
Khách chơi thỗn thện, mặt ngây ra
Lên bổng xuống trầm nghe tha thiết
Cô đào ngồi giữa mặt như hoa




Troài, bó chưn với ông nì luôn á !
Có hai cô bé học trò
Xem con kiến gió đi đò lá tre
Nứa xuôi từng một đôi bè
Nắng sang bãi cát bên kia có chiều...
[img]http://photo .dangquang.com.vn/data/dangquang_ 14.gif[/img]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-06-25 13:13:32Cún con yêu mèo con>

(Lời cô gái hát ả đào)

Nào chát, nào tom đã xong rồi
Mời anh bước khỏi chỗ ngồi đi anh
Anh ơi anh bước cho nhanh
Kẻo bu* anh thấy anh thành tương thôi
Nãy giờ anh thỗn thện rồi
Chốc về tom chát đời anh thôi... tèo
Đã can cái tội tuy nghèo
Thích tom, thích chát lại nghèo thôi anh


Chát, tom hay quá, tôi lại nhớ cụ Nguyễn Tuân nhà mình, cho ké chút
Hãy kick vào đây, bạn sẽ yêu thích đó
Đăng nhập để trả lời
0
kẹ kẹ...
hay quá!
HHD đâu lấy ghế mời khách ngồi
bảo con sen pha cho ông bình trà, loại thượng hạng nghe

chào Cún con yêu mèo con
bác cứ chat tom vô tư đi

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...
Đăng nhập để trả lời
0

sau khi đi nghe hát ả đào, chân bước về đánh võng vào quán rượu bên đường, làm vài ly


Uống rượu say ngày mai ta còn tỉnh
Uống rượu tình ta mãi vẩn cứ say
Say đến khi trời long đất lở
Vẩn say quài say mãi ko thôi
***
Vẩn say quài mãi* mãi ko thôi
Bởi biết yêu em lâu lắm rồi
Đã kiếm tìm em từ kiếp trước
Em ơi em có thấu tình tôi

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoaphonglan1911


sau khi đi nghe hát ả đào, chân bước về đánh võng vào quán rượu bên đường, làm vài ly


Uống rượu say ngày mai ta còn tỉnh
Uống rượu tình ta mãi vẩn cứ say
Say đến khi trời long đất lở
Vẩn say quài say mãi ko thôi
***
Vẩn say quài mãi* mãi ko thôi
Bởi biết yêu em lâu lắm rồi
Đã kiếm tìm em từ kiếp trước
Em ơi em có thấu tình tôi

______________________________________________

Trà ngon, bạn hiền, chủ nhà tốt bụng. Hà cớ gì không mơ.[:D][:D][:D]
CHỈ LÀ MƠ

Rượu tình ai chuốc mà say
Tự thân chuốc lấy mặt mày sẩm sây
Đã đành em vẫn thơ ngây
Nào đâu có thể đợi ngày cưới em

Anh say, quài mãi em xem
Quài đâu chẳng thấy, trời đêm đã mờ
Giật mình thảng thốt cơn mơ
Ngoài đêm đen ấy, còng quơ mỗi mình.
Hãy kick vào đây, bạn sẽ yêu thích đó
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

Trích đoạn: hoaphonglan1911


sau khi đi nghe hát ả đào, chân bước về đánh võng vào quán rượu bên đường, làm vài ly


Uống rượu say ngày mai ta còn tỉnh
Uống rượu tình ta mãi vẩn cứ say
Say đến khi trời long đất lở
Vẩn say quài say mãi ko thôi
***
Vẩn say quài mãi* mãi ko thôi
Bởi biết yêu em lâu lắm rồi
Đã kiếm tìm em từ kiếp trước
Em ơi em có thấu tình tôi

______________________________________________

Trà ngon, bạn hiền, chủ nhà tốt bụng. Hà cớ gì không mơ.[:D][:D][:D]
CHỈ LÀ MƠ

Rượu tình ai chuốc mà say
Tự thân chuốc lấy mặt mày sẩm sây
Đã đành em vẫn thơ ngây
Nào đâu có thể đợi ngày cưới em

Anh say, quài mãi em xem
Quài đâu chẳng thấy, trời đêm đã mờ
Giật mình thảng thốt cơn mơ
Ngoài đêm đen ấy, còng quơ mỗi mình.


Rịu tìn em chuốc thầy say
Thầy say đi nhá, em...thăm cô nà
Cô...pà , mang guốc chạy ra
Thầy ui nguy mất...troài, trốn đi đâu mất roài!!![:D][:D][:D]
Đăng nhập để trả lời
0
MONG

Thắp một nén nhang
Nguyện cầu lời thành kính
Em hãy hiển linh
Cùng thế gian để anh quặn đáy lòng
Cho đã nhớ, đã mong
Những ngày cùng em yêu dấu.
Tự rất lâu
Chẳng được cùng em những lời thầm thĩ
Giọt nước mắt bay ngang đời
Lả lơi
Chìm xuống mộ
Xoa ngực em cháy lửa
Gắng gượng bóp con tim
Đã ngủ im lìm.

Đừng ngồi dậy lúc này hỡi em yêu
Bởi nắng chiều
Chưa nhoà vào vĩnh cửu
Hoàng hôn
Mắc mưu những oan hồn.
Hãy kick vào đây, bạn sẽ yêu thích đó
Đăng nhập để trả lời
0
THÚY KIỀU LÀ THÚY KIỀU ƠI
TỪ ĐÂU EM TỚI LẠC CHƠI NƠI NÀY
Ở ĐÂY TOÀN MẤY GÃ SAY
EM KHÔNG CẨN THẬN, CHÚNG QUÀI EM LUÔN



HHD đâu, lấy ghế khách ngồi, rồi bảo con sen pha bình trà để ông và lão CHÍ nhà bà KVPD quài nàng VƯƠNG THÚY KIỀU nha!

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: hoaphonglan1911

HHD đâu, lấy ghế khách ngồi, rồi bảo con sen pha bình trà để ông và lão CHÍ nhà bà KVPD quài nàng VƯƠNG THÚY KIỀU nha!
[/color][/size]

Troài, thế thì HPL hổn bít VTK là ai và là gì với HHD nhẩy??? Cẩn thận nhá, lão gàn![:D][:D][:D]. dám bỉu HHD nì lấy ghế mời khách hử???
Có hai cô bé học trò
Xem con kiến gió đi đò lá tre
Nứa xuôi từng một đôi bè
Nắng sang bãi cát bên kia có chiều...
[img]http://photo .dangquang.com.vn/data/dangquang_ 14.gif[/img]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-06-27 11:09:14Vương Thúy Kiều>
Trích đoạn: hoaphonglan1911

[color=#009900][size=5]kẹ kẹ...
hay quá!
HHD đâu lấy ghế mời khách ngồi
bảo con sen pha cho ông bình trà, loại thượng hạng nghe


Troài, ông HPL nì hay nhẩy??? Dám biểu HHD nì "lấy ghế mời khách ngồi","bảo con sen pha cho ông"...hic...hic...[:(][:(][:(]
Đăng nhập để trả lời
0
Tổ chim sâu



Hà Nội mùa mưa
những cơn mưa xối xả khắp ngả đường
nước được thể như vào vùng trũng
tha hồ hắt
tràn vào nhà
cặm cụi những lần tát nước
đã thành quen

Hà Nội mùa mưa
tôn cho nền nhà cao lên
mái hiên cũng được làm thêm vòng nữa
mời anh thợ sửa
dự trù mất nửa buổi thôi

Nhưng than ôi
kéo dài thời gian hơn thế
những mũi khoan như xoáy vào thân thể
những lần cặm cụi đâu có mất nhiều công sức hơn đâu

Anh thợ làm chậm
Anh thợ làm lâu
Một tổ chim sâu
Trên mái nhà ríu rít
Anh thợ làm lâu
Lựa những mũi khoan không dồn dập gào thét
Dãn thời gian như hứng từng giọt mệt
Và tổ chim sâu
ấm áp
yên bình

Hà Nội mùa mưa
đôi mắt phố lung linh



SD
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»