📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Em mười lăm

1 trả lời, 1.208 lượt xem — Trang 1 / 1
Tuổi mười lăm
Em vừa tuổi mười lăm
Trăng tròn,
E thẹn!

Trăng mười lăm
Tròn vành vạnh
Em mười lăm
Xinh tươi,
Nõn nà
Như búp sen hồng
Chớm nụ!

Lần đầu tiên
Trong đời
Em biết tiếng yêu thương
Đêm đêm
Tâm hồn thổn thức
Không ngủ

Trăng rằm mười lăm
Đẹp!
Hồn nhiên,
Tươi trẻ
Ánh sáng kiêu kì
Khoe sắc
Giữa rừng hương...

Có hai cô bé học trò
Xem con kiến gió đi đò lá tre
Nứa xuôi từng một đôi bè
Nắng sang bãi cát bên kia có chiều...
[img]http://photo .dangquang.com.vn/data/dangquang_ 14.gif[/img]
Đăng nhập để trả lời
0
Tuổi mười năm em mang hồn e thẹn
Để vừơn hồng cũng phải hẹn với trăng
Đã biết yêu và thêm phân nỗi nhớ
Gặp tình đầu đã bỡ ngỡ vấn vương
Ngượng má đào người thương cùng sánh bước
Dưới ánh trăng anh và em thầm ước
1 cuộc tình ko vết xước chia ly

Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương

Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi
Đăng nhập để trả lời
0