597 trả lời, 87.372 lượt xem —
Trang 15 / 20
Số bài : 4
Từ: 27.07.2007
Trạng thái: offline
Em vuốt chút nắng tàn
Vương trên mái tóc.
Giọt đắng chợt lăn, rơi trên bàn tay hằn những vết thời gian khó nhọc.
Luyến tiếc một thời đã xa.
Thu về hôm nao để Hạ chóng qua,
Rơi rớt lại đây heo may với nắng.
Ai bán yêu thương để chia gánh nặng
Cho nhẹ chút lòng khi bóng mùa sang?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#422 —
03.08.2007 16:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-04 02:29:05Đuyên Hồng>
Xin chào religious_vn đến với Vnthquan và trang thơ ĐH! Chúc religiuos_vn vui vẻ với Thi Quán và có nhiều sáng tác hay!
ƠI CÔ BÉ ĐA TÌNH
Ơi cô bé chơi trò ghép chữ
Có bận lòng vì một chút duyên thơ
Hay nhớ kẻ mang hồn lãng tử
Suốt cuộc đời say giấc mộng gió mưa
Em có biết tình thơ không đoạn kết
Những duyên hồng ta thuê dệt tặng nhau
Là ảo đấy nhưng lại đầy da diết
Bao hương nồng luyến ái khổ đau…
Em biết không chuyện trăng sao muôn thuở
Đã tơ vương một kiêp thân tằm
Thì tình nghĩa dẫu là hư ảo đó
Cũng đủ lòng mang nặng đến trăm năm
Thôi ngủ nhé ngọt ngào cùng cơn mộng
Để ta làm ngọn gió vuốt tóc em
Để ta say một nét mặt em hiền
Để ta hôn làn môi hồng thắm mọng
Hỡi nàng Thơ, chào người trong cõi nhớ
Ta chờ em trong sâu thẳm tâm linh
Viết tên em trong những phút si tình
Gọi tên em trong ngọt ngào hơi thở
Nàng là ai, Tiên Nga hay Ma Nữ
Nhưng lòng ta đã hốt hoảng con tim
Và thơ ta đã lận đận đi tìm
Khiến nét bút cũng trào muôn ánh sáng
Ơi cô bé đa tình và lãng mạn…
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#424 —
27.08.2007 11:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-27 13:59:18Đuyên Hồng>
CÚNG CÔ HỒN
Cả năm có một hôm nay*
Đói lòng ăn bát cháo này hồn ơi
Trên trần cực kiếp mồ côi
Tội thay âm giới chẳng nơi cúng thờ
Lòng thành chỉ bát cháo hoa
Dâng hồn cô lẻ chút quà khói hương
*Ngày xoá tội vong nhân, thông thường vào dịp rằm tháng 7 (từ ngày mồng 10 đến rằm) trong dân gian có phong tục cúng các cô hồn (hồn không nơi thờ cúng). Lễ thường đơn giản, chỉ có cháo hoa, một ít hoa quả và quà bánh.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#425 —
01.09.2007 07:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-02 15:08:19BĂNG NGUYỆT>
TRỐN VÀO MÙA THU
Em trốn vào mùa Thu
Để sầu dâng lãng đãng
Tình thả nơi xa mù
Tình loang theo mây nắng
Em lẫn vào trời thu
Nên chiều heo hanh tới
Thẳm trong từng câu ca
Lời thơ buồn vời vợi
Anh tan vào mùa thu
Nghe tim mình kết trái
Chén sầu ngày giao mùa
Gọi tên em khắc khoải
Bên anh là mùa Thu
Thu và anh vàng trải
Em như ngọn gió thu
Cho mật đời đượm lại
Em về từ xa xăm
Bao mùa qua vẫn thế
Những nỗi nhớ mặc trầm
Rụng vào hồn lặng lẽ..
R
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
ĐẾM LÁ THU
Mùa thu ơi! Đừng rụng thêm chiếc lá
Để nỗi buồn ta chẳng thể vơi
Người ta ạ, bóng người xa xôi quá
Nên mùa sang nhớ quá… đếm lá rơi
Bao nhiêu lá bao nhiêu tình ta trải
Chỉ biết vàng thu mãi mênh mông
Những nỗi nhớ theo mùa thu hoang dại
Heo hanh lòng ta gởi tứ thơ trông
Nắng đã rụng, lá bay, chiều đang tới
Bao mùa đi vời vợi mỏi mắt mong
Người xứ lạ, có nhớ chăng người hỡi
Lời hẹn thề đếm lá buổi thu sang
Từng chiếc lá từng nỗi buồn đem xếp
Bao nhiêu lần ta đem đốt mùa đông
Lá sẽ cháy, hồn ta thiêu hủy hết
Bao u buồn và chỉ biết nhớ thương…
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#427 —
11.09.2007 18:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-12 05:57:29Đuyên Hồng>
NGƯỜI ƠI
Thuyền tình
Anh mỏi buồm dông
Bờ mây đâu ánh áo h ồng
Bến ơi
Một lời đã thoát bờ môi
Cả đời chỉ một bến thôi
Ơi thuyền…
Đời ta
Ngang dọc mọi miền
Gió mưa một ánh mắt huyền trú thôi
Này em hãy nhớ tình tôi
Thuyền hoa đã đợi sương trôi đôi bờ
Nào ai cởi áo gió đùa
Trên cầu duyên mộng treo hờ lá sen
Từ em
Ta đợi trăng lên
Mộng vàng đã ướp một miền tương tư
Xin đừng thả gió buộc mưa
Lòng anh chỉ một bến bờ
Mãi thôi…!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
CHỜ
Ngoài kia thu sương phủ
Người xa cách trùng mây
Một phòng loan màn rủ
Đêm tàn chong bóng gầy
Chàng đi hôm tiễn biệt
Chén rượu quan hà say
Xuân đến rồi thu hết
Bóng câu mờ khói bay
Trời vàng rơi chiếc lá
Đầu trắng sợi tóc mai
Bao mùa hoa tàn nở
Người vắng đâu dấu hài...
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#430 —
19.09.2007 05:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-21 03:24:23Huyền Băng>
CỎ BÙA MÊ*
Rủ nhau hái cỏ bùa mê
Đem về trói một lời thề vu vơ
Ta giờ tay trắng bài thơ
Bùa mê khi ấy em giờ buộc ai?
r
*Cỏ bùa mê: Trên núi Tản Viên có một loại cỏ có tên là “Cỏ bùa mê”. Nếu muốn người khác giới yêu mình thì lên núi hái về và ngấm ngầm bỏ sẽ được như ý nguyện…
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
TRĂNG TRUNG THU
Chẳng dễ dàng anh quên vầng trăng xưa
Trăng lờ lững treo đầu ngõ xóm
Trăng sớm tối đi về như hò hẹn
Đã bao lần anh đợi bóng trăng lên
Ôi những mùa xanh tuổi thần tiên
Ta bên nhau với nàng tiên cổ tích
Trăng đẹp lắm dịu hiền như truyền thuyết
Nên anh lầm trăng là ánh mắt của em….
Trăng là Thu hay Thu là Em
Anh chẳng biết so tình ai hơn nữa
Mỗi muà Trăng đi mỗi lần thương nhớ
Em mười rằm tròn như mảnh trăng đêm
Trung Thu này em có ngắm trăng lên
Hay đang đợi chờ ai cùng phá cỗ
Riêng anh nhớ, trời ơi anh vẫn nhớ
Trăng tròn đầy tiếng trống gõ xôn xao
Chỉ có trăng huyền diệu thanh cao
Mới hiểu được tấm lòng người thiếu nữ
Trăng vẫn thế chưa một lần thất hứa
Sao mà ta lạc bước đã mấy thu…
Em đợi gì không khi mảnh trăng lướt qua
Quá khứ rụng trong một làn sương mỏng
Mà tuổi thơ một lần ta đã sống
Lại trở về trong tiếng trống Trung Thu…
Trung thu Đinh Hợi
September 25, 2007
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
THU MAI
Thơ người ta vẫn đọc
Từng trang buồn nhẹ tênh
Mùa Thu thì đã khác
Lá vàng chiều bay nhanh…
Người về như giấc mộng
Đời ta chao cánh chim
Người ra đi cơn sóng
Vỗ thơ ta dập dềnh…
Thu nay người còn nhớ
Gom lá vàng câu thơ
Thu này và thu nữa
Người có cùng mộng mơ?
Thơ người ta vẫn đọc
Những nỗi buồn nhẹ bay
Sao con tim thảng thốt
Ai nhớ mình thu mai…
October 19, 2007
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#435 —
27.09.2007 01:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-29 03:56:14Đuyên Hồng>
ĐỢI TÌNH
Tâm tình em đang hát
Mùa thu vàng trên tay
Nỗi buồn không ai nhặt
Đầy một trời lá bay…
Tình ơi! Mơ hay thực
Em về. Còn ngày mai?
Đêm dài cơn mộng ảo
Lời ru người mê say
Tình em vương ngọn gió
Chiều huyền luyến con tim
Tình dù trong câu chữ
Cũng ngẩn ngơ đợi tìm..
September 26, 2007
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.604
Từ: 03.02.2006
Trạng thái: offline
mùa thu này
mùa thu này cũng lá vàng trước ngỏ
cũng mây chiều giăng trên đỉnh núi xa
nhưng duy có một điều rất lạ
vần thơ như ngóng đợi người ta
ừ mai biết về đâu người hở
mộng trăm năm đã chẳng cùng chung
đường phía trước bóng mờ hư ảo
mơ được sao đôi phút tương phùng
đời có lẽ không bao giờ như ý
nên mong thơ được giấc đẹp xinh
câu thề ước đâu buộc lòng ghi khắc
thế mà thơ hứa hẹn linh tinh
người chớ trách lòng ta đa cảm
người chớ phiền bởi chút vô tâm
thu bên ngỏ chờ câu thơ nhớ
ngọn gió ngoài hiên ngóng tri âm
sep. 26, 2007
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#437 —
01.10.2007 17:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-05 15:12:27Đuyên Hồng>
NIỀM VUI
Niềm vui rớt tự trên trời
Cả chiều hây hẩy ngồi cười riêng ta
Niềm vui một thoáng vút qua
Ngọt ngào đôi mắt chợt sà lòng nhau
Niềm vui một áng thơ đau
Trộn vào nỗi nhớ để lao chao lòng
Niềm vui ai thả đi rong
Để cho ai đó bàng hoàng con tim…
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#438 —
22.10.2007 16:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-22 17:00:10Đuyên Hồng>
VẠN SỰ GIAi KHÔNG
Vạn sự giai không đời trút bỏ
Áo cơm vô nghĩa của xác hình
Chẳng ham muốn chẳng hận thù ai đó
Nhẹ lòng buông một kiếp sống phù sinh
Vạn sự giai không đời quên lãng
Mặc sức đùa chẳng ước vọng hy sinh
Cõi trần thế như là cơn gió thoảng
Nơi đi qua chứ đâu phải nhà mình
Cõi hồng trần, có lần ta đã đến
Buồn vui chi, sao chẳng nhẹ bước chân
Bao được mất cũng chỉ là ham muốn
Luyến làm gì cho vướng lưới tử sinh
Vạn sự giai không cười vô định
Thả thân tâm, không một chút lưu tình
Chuyện nay mai đâu còn bịn rịn
Ngủ ngon rồi thức dậy đã bình minh
Vạn sự giai không, không vạn sự
Không đi không đến cũng chẳng làm
Ai cản bước của những chàng lãng tử
Lối đi về chằng một chút băn khoăn…
October 22, 2007
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#439 —
24.10.2007 13:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-25 16:21:47Đuyên Hồng>
BẾN MY LĂNG
(Tưởng nhớ Thi Sỹ Yến Lan)
Bến My Lăng trăng nửa vầng đơn độc
Khách đâu rồi trăng mỏi đứng trên cao
Gió cứ nổi mơn man chao mặt nước
Để đêm huyền lay động ánh ngàn sao
Cảnh thì vắng vần thơ buồn da diết
Bến xưa nằm đã biết mấy mùa trăng
Thơ chẳng viết, khách thơ giờ đã hết
Trăng hẹn gì trên con nước My Lăng?
Đêm im tiếng mặc thủy triều thêu dệt
Từng mảnh vàng trải ra khắp con sông
Ngang nhiên đứng bóng núi vùi con sóng
Nghe bờ sông ru những khúc phiêu bồng…
Hôm nay đấy có một hồn Thi Sỹ
Ngẩn ngơ nhìn những đợt sóng vàng dâng
Ngắt ngọn gió mỉm cười như vô ý
Trăng vẫn đầy chảy nghi ngút dòng trong….
Đêm nay vẳng tiếng gọi trăng mê mệt
Bến sông xưa… khách cũ…đã về đây
Tiếng gọi trăng, gọi trăng… sao da diết
Để trăng vàng ngơ ngác phủ trời tây…
October 23, 2007
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 118
Từ: 30.07.2007
Trạng thái: offline
chào Đuyên Hồng
hôm nay ghé vào trang thơ của Đuyên Hồng , cho W thắc mắc tý ha : sao Đuyên Hồng lại đặt tên topic là '' Đâu chỉ là tình yêu ''?
Nếu như bí mật riêng tư ko thể '' lộ '' ra đc thì Đuyên Hồng đừng trả lời héng.
Want
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 118
Từ: 30.07.2007
Trạng thái: offline
#442 —
25.10.2007 16:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-26 04:46:04Want>
thế W lại tưởng là có ý nghĩa khác
có lẽ W hay suy đoán lung tung quá
nên mới tò mò thế... có gì không phải mong Đuyên Hồng
bỏ qua cho W hén
Want
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
NHỮNG NGÀY…
Những ngày không nắng
Trời mưa
Cây nằm rũ lá
Buồn vừa giăng găng
Con đường
Mờ mịt nước sang
Lối về
Ướt
Một chiều hoang lạnh lùng….
Những ngày không nắng
Trời quang
Đường quen bụi phủ
Thời gian
Lối về
Bước chân xưa
Lạc câu thề
Mưa hồn ta
Ngợp
Lê thê
Ướt dầm…
October 27, 2007
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#444 —
29.10.2007 14:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-30 06:16:38Đuyên Hồng>
NHỮNG VẦN THƠ…
Những vần thơ em viết cho người ta
Chắc hẳn!
Thế rồi anh vẫn đọc
Nhưng vần thơ chẳng phải để cho anh
Buồn lắm
Anh ghìm không bật khóc!
Thôi thì đã trót nhớ thương
Mối tình ấy buồn hơn mộng mị
Người ta chẳng nhớ đâu, quên rồi trong tâm trí
Ta tìm gì trên câu chữ bâng quơ…
Những vần thơ người viết hôm qua
Có lẽ người đã quên, không nhớ
Những câu chữ đâu phải là lời hứa
Sao mà ta khắc mãi không nhòa…
Một mối tình thoảng như gió như mưa
Trên trang thơ với người chưa quen biết
Thế mà vẫn nhớ mong da diết
Những vần thơ người viết chẳng cho ta…
Những vần thơ như gấm như hoa
Chắc chỉ là chuyện đùa, có lẽ
Ta tự nhủ đừng khù khờ đến thế
Nhớ gì người… viết thơ chẳng cho ta..
October 29, 2007
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#445 —
04.11.2007 15:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-05 12:33:25Đuyên Hồng>
HÀ NỘI VÀO ĐÔNG
Hà Nội mùa đông đang sang
Lạnh lùng rơi theo chiếc lá
Những nẻo đường qua khẽ khàng
Tần ngần giữa chiều nao gió
Cà phê rơi từng giọt nhỏ
Khói bay thấp thoáng hơi mù
Bước chân mềm như dải lụa
Giã từ một buổi cuối thu…
Hà Nội đang mùa nhung nhớ
Lá vàng thôi đổ chiều mai
Ai đi mùa trăng cổ độ
Niềm riêng lặng lẽ dấu hài…
Hà Nội thiếu hơi thở ai
Nồng nàn nhớ mùi chăn gối
Nẻo xưa đường về bước vội
Hơi may đổi tiếng than dài…
Hà Nội mưa phùn lạnh vai
Bỗng nhiên thèm bàn tay ấm
Người đi một ánh mắt gầy
Vào đông gió mùa đang đậm…
November 4, 2007
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
SAU…
Sau một lần chót dại
Ngỡ như mình… đã yêu
Sau những lần khắc khoải
Mới hiểu ai… nhớ nhiều…
Sau một lần khổ đau
Chẳng biết mình dại dột
Sau mỗi lời thề thốt
Chợt hiểu đời lộng ngôn…!
Sau những phút bồn chồn
Chắc rằng em đang đợi
Vần thơ nào bổi hổi
Biết đâu là giả-chơn…?
Ngày một gần gũi hơn
Hay ngày thêm xa ngái
Sau một lần từng trải
Bỗng thấy lòng trống trơn…
November 9, 2007
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#447 —
18.11.2007 03:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-18 03:21:32Đuyên Hồng>
CÓ LẼ
Tình cũng xưa mà em đã xa
Em bận lòng chi phút ngọc ngà
Tình ta em chẳng nâng niu đặng
Em tiếc làm gì giọt nắng sa…
Tình em ta nắm mà không được
Em trải gì thêm những mộng hờ
Hay đời ghẻ lạnh, đời đơn chiếc
Nên giận hờn luôn những tứ thơ…
Cái thời ước mộng xưa xa nhỉ
Ai đợi chờ ai biệt giấc nồng
Em xa vạn dặm người tri kỷ
Ta lỡ thương rồi đã nhớ mong…
Em về bên ấy vui vui lắm
Chắc chẳng còn nghe đến Đuyên Hồng
Có lẽ tên ta thành thù hận
Cho người em ước kẻ em mong
Có lẽ em quên từ đáy mắt
Một ánh mắt huyền giữa nắng trong
Có lẽ những lời thơ đường mật
Em buồn một tí viết cho xong…
Có lẽ chẳng bao giờ em kể
Anh chỉ là bia đứng ven đàng
Trên đường vạn lý ai hay nhỉ
Ta khác gì chăng búi cỏ hoang…
November 17, 2007
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.604
Từ: 03.02.2006
Trạng thái: offline
#448 —
19.11.2007 07:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-19 07:41:04diên vỹ>
thơ người
đọc thơ ...ta chợt mĩm cười
nửa vui, nửa giận ...lạ đời quá không ?
người ta trách ...một má hồng ...
mà sao ta cũng nghe lòng ....đau lây
vu vơ câu chữ ngắn dài
buồn - vui người viết ....đúng sai ai tường
sao ta ...đem chữ đo lường
sao ta ... định nghĩa theo đường nghĩ riêng
kiếp người ai chẳng ưu phiền
kiếp người ai chẳng phận duyên lỡ làng
thơ người câu chữ mênh mang
ta ngờ như thể lây sang nỗi buồn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#449 —
19.11.2007 15:42
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-19 15:44:29Đuyên Hồng>
"
thơ người
thơ người câu chữ mênh mang
ta ngờ như thể lây sang nỗi buồn"
-Diên Vỹ-
CŨNG VÌ
Thực lòng một nghĩa bẻ đôi
Ngẩn ngơ cả buổi nhớ người sẻ thơ
Phải vì câu chữ vu vơ
Mà ta mưa nắng trắng bờ tóc mai…
November 19, 2007
★
★
★
★
★
0