📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Rồi Bất Chợt

0 trả lời, 1.223 lượt xem — Trang 1 / 1








Rồi bất chợt một đêm mưa thật lạ
Gió lùa về khơi dậy nổi lòng ta
Đường tình yêu dông tố lắm phong ba
Ai chia cách cho lòng đau nghiệt ngã

Rồi bất chợt một ngày qua thật lạ
Nắng tràn về hong ấm lại lòng ta
Người giờ xa _ngàn dặm chỉ riêng ta
Vẫn mong ước một ngày nao gặp lại

Rồi bất chợt trở về trong hiện tại
Đã xa rồi một khoảng cách tương lai
Em giờ đây vui sánh bước bên ai
Còn mong ước ! chặng đường dài tiến tới ... /..

Chào mọi người thật khá lâu rồi ko ghé thăm mọi người nhớ mọi ghê cơ :)



[font="Times New Roman"][size=3][color=#006600]
Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài
Đăng nhập để trả lời
0