10 trả lời, 1.675 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 59
Từ: 17.06.2005
Trạng thái: offline
Chẳng phải tại anh chẳng tại ai !
Vì đêm nhiều mộng lắm canh dài
Hay bởi ngàn năm thiên tình ái
Hay bởi trăm năm gió thổi hoài
Chẳng phải tại anh chẳng tại em
Tại hằng nga chiếu sáng trong đêm
Vì cung tơ thắm duyên tình mến
Hay bởi sương giăng giống lụa mềm
Cũng chẳng tại anh- chẳng tại thơ
Tại đêm sương phủ áng mây mờ
Vì đêm không tỏ trăng hờn dỗi
Hay bởi mây kia chẳng ngó lời
Chẳng phải tại ai - chẳng trách nhau
Trách chiều nhạt nắng chuốc thương đau
Bao nhiêu khổ ái vùi chôn dấu
Kỷ niệm êm đềm mãi trong nhau
[font="Times New Roman"][size=3][color=#006600]
Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài

★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 59
Từ: 17.06.2005
Trạng thái: offline
Nếu chẳng tại em chẳng tại anh
Tại sao thương nhớ cứ mãi dành...(cho ai , ai mà biết được...hihihi)
Mối tình ngày nao vờn mây khói
Mong gì ngày cũ... tối lại xanh...
Nếu chẳng tại anh chẳng tại thơ
Sao anh gieo mãi nỗi thẩn thờ
Vào trang thơ tím đọng niềm nhớ
Đượm chút u sầu...thoáng bâng quơ.
Nếu chẳng tại anh chẳng tại ai
Có đâu thao thức suốt canh dài
Gởi tình chốn dấu trong mộng mãi
Nhắn gởi mây trời tình chóng phai.
Chẳng phải tại anh , chẳng trách nhau
Trách chi vạt nắng chớm nhạt màu
Tình kia không trọn anh có thấu?
Duyên tình nay đã mất còn đâu...
==== Cỏ Mây ===
[font="Times New Roman"][size=3][color=#006600]
Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài

★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 59
Từ: 17.06.2005
Trạng thái: offline
Em nhắc thêm chi dạ vướng sầu
Duyên tình đôi ngã biết về đâu !
Mai kia một nọ tình phai dấu
Anh muốn quên đi cả khối sầu
Chẳng phải tại em- chẳng phải đâu
Tại lời thơ thoáng nét u sầu
Tại luôn mong nhớ người yêu dấu
Tại đá trăm năm đá bạc mầu
Cũng chẳng tại anh chẳng tại ai !
Tại trời thiếu nắng lúc ban mai
Tại đêm thao thức vương tình ái
Tại gió ưu tư gió miệt nhoài
Ừ - chẳng tại ai chẳng trách nhau
Trách đời cay đắng lắm thương đau
Tình duyên không trọn thôi đành dấu
Giọt lệ tuôn rơi mối tình đầu .../..
=== Traitimxulanh ===
[font="Times New Roman"][size=3][color=#006600]
Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài

★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 59
Từ: 17.06.2005
Trạng thái: offline
Gửi Em
Gửi em thỉnh thoảng ít vần thơ
Chất chứa yêu thương lẫn đợi chờ
Mây giăng tím lối khơi niềm nhớ
Gió thổi hây hây sóng vỗ bờ
Lại gửi cho em cả bến bờ
Tựa tình anh đó vẫn hằng mơ
Gửi cho em nữa bao thương nhớ
Dẫu có xa nhau ! Nguyện...Mãi...Chờ
[font="Times New Roman"][size=3][color=#006600]
Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài

★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 59
Từ: 17.06.2005
Trạng thái: offline
Bài Tình Ca Buồn Anh Hát
Những khúc nhạc buồn ngân rất xa
Khiến lòng day dứt tối hôm qua
Tiếng đàn ngân nga chừ..lạ quá !
Lệ chẳng tuôn rơi.. chỉ nhạt nhòa
Đâu rồi những kỹ niệm hôm qua
Mây trời tím lối những giàn hoa
Bướm bay rộn rã trên cành lá
Cá lội tung tăng , én hát ca
Tưởng đã gần nhau nhưng rất xa
Mới vừa thương mến đã... phong ba
Lời trao đêm ấy... dường như đã !
Có ai ! biết được lệ vẫn nhòa.....
Đành thôi ! bôi xóa, "đành bôi xóa"
Mặc lệ tuôn rơi... lệ nhạt nhòa.....
=== Traitimxulanh ===
[font="Times New Roman"][size=3][color=#006600]
Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài

★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 59
Từ: 17.06.2005
Trạng thái: offline
Vầng Trăng Chia Cắt
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Tình duyên ngang trái đơn côi bẻ bàng
Chiều nghiêng bóng xế phũ phàng
Mình tôi lê bước hai hàng lệ rơi
=== Traitimxulanh ===
[font="Times New Roman"][size=3][color=#006600]
Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài

★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 59
Từ: 17.06.2005
Trạng thái: offline
Xin Một Lần
Xin một lần
Được trọn lòng thương nhớ
Để em đừng
Bở ngỡ những vần thơ
Xin một lần
Em thôi cái ló ngơ
Lời anh nói
Ghép thành thơ chân thật
Xin một lần
Đừng xem lời đường mật
Là lời anh
Chân thật muốn gửi trao
Xin một lần
Cho ước muốn bay cao
Để tình anh
Đưa em vào biển mộng
Xin một lần
Được làm cơn gió lộng
Cuốn nhau vào
Biển mộng thắm tràn đầy..
=== Traitimxulanh ===
[font="Times New Roman"][size=3][color=#006600]
Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài

★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 59
Từ: 17.06.2005
Trạng thái: offline
Bài đối Của Xương Rồng & Bài Họa sau của Traitimxulanh
Xin một lần
Chưa từng là tri kỷ
Đề mầu hồng cứ giữ ở trái tim
Vân thơ hoang không mải miết kiếm tìm
Không thổn thức không nghẹn lòng...như thế
Xin một lần
Ráng chiều không bóng xế
Không vất vương một hư ảo-thực hờ
Đề rặng buồn không vắt những câu thơ
Thôi nhức nhối ,trách nắng chiều tắt sớm
Xin một lần
Tình kia xin đừng chớm
Bởi con đường ấy sẽ mãi song song
Còn lại chi những trách cứ cõi lòng
Và thế nhé xin một lần quên lãng........
=== Xương Rồng ===
Xin một lần
Mãi mãi là tri kỷ
Để tình yêu luôn chiếu sáng diệu kỳ
Lời yêu thương thắm đượm như lúc khi
Vừa thương mến , bên em người huyền mỹ
Xin một lần
Nắng chiều thôi bóng xế
Thôi hững hờ , thôi bỡ ngỡ đam mê
Thôi vần thơ, đượm nét bút hững hờ
Thôi ngang trái , những đêm dài miệt mãi
Xin một lần
Tình kia luôn tìm đến
Là con đường của hạnh phúc mai sau
Là tương lai, tươi đẹp tựa muôn màu
Và thế nhé , xin tình yêu cứ đến...
=== Traitimxulanh ===
[font="Times New Roman"][size=3][color=#006600]
Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài

★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 59
Từ: 17.06.2005
Trạng thái: offline
Gác Nhỏ Cô Đơn
Em đi thương nhớ ngút ngàn
Mùa xuân én lượn cúc vàng đơm bông
Tình anh vẫn mãi hoài trông
Em đi phương ấy buồn không hỡi người..?
Chiều nay môi tắt nụ cười
Hay tin em đã cũng người sánh duyên
Tình ơi chi mãi muộn phiền
Người đi kẻ ở tình duyên bẽ bàng ../..
[font="Times New Roman"][size=3][color=#006600]
Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài

★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 59
Từ: 17.06.2005
Trạng thái: offline
Bài Họa của Thanh Tú & Phần đối của Traitimxulanh
=========
Em về nhặt lá thu rơi
đếm sao ngày tháng chặng đời chờ mong
từ anh lạc kiếp phiêu bồng
quan hà cách biệt đôi dòng sông thương..
Mây che kín đỉnh sầu vương
ánh trăng tà xế nhớ thương mỏi mòn
anh về cho thắm lòng son
túp lều tình ái mình còn có nhau
Xin đừng gieo nữa thương đau
cho hồn vây phủ một màu tái tê
cho đêm đông thấy ẩm ê
khói nam tình mịt..đầm đìa châu tuôn..
=== Thanh Tú ===
Ai về gieo khúc yêu đương
Nhớ thương ngày ấy vấn vương trong lòng
Tình ta xưa đó một lòng
Sao giờ cách biệt một dòng sông thương !
Chuyện tình ngày cũ vấn vương
Ánh trăng còn đó người thương đầu rồi !
Mây mờ che kín núi đồi
Vô tình che cả bồi hồi năm nao
Dòng sông vẫn chảy ngọt ngào
Lều tranh gió vẫn lao xao vỗ về
Người đi thương nhớ ê chề
Mình tôi gác nhỏ vụng về châu rơi !
=== Traitimxulanh ===
[font="Times New Roman"][size=3][color=#006600]
Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài

★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 59
Từ: 17.06.2005
Trạng thái: offline
Gió Về Đâu
Ngọn gió về về đâu gió về đâu
Cho ta gửi gắm một vài câu
Chia ly cách trở ai người thấu !
Ai người hiểu được nổi lòng đau
Ngọn gió về đâu gió về đâu !
Đã gửi giùm ta được mấy câu !
Chiều nay lạnh quá ai người thấu
Gió hỡi hôm này ngươi chốn đâu !
[font="Times New Roman"][size=3][color=#006600]
Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài

★
★
★
★
★
0