📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chất độc màu da cam - Đôi mắt đẫm lệ sầu!

0 trả lời, 1.450 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-12 23:34:21longmedieplebich>
Chất độc màu da cam - Đôi mắt đẫm lệ sầu!
longme-motherheart, longme-dieplebich, giotledaitrang2306

*** www.tamlongnhanai.info/longme ***

Chất độc màu da cam

Lệ sầu đẩm ướt đôi mi
cớ sao thiên số khiến chi thế này
sanh ra kiếp sống đoạ đày
toàn thân dị tướng tủi thay phận mình

mủi lòng xa lánh nhân tình
lùi vào bóng tối dấu hình xác đi
ai ơi! thương tưởng mà chi
lệ trào dâng ngập còn gì mà mong

kiếp đời trôi nổi long đong
chỉ mong ai đó chút lòng nhân thôi
xin đừng cố ý diễu cười
mĩa mai mai mĩa xin thời miễn nha





[:(]

Bắt thang lên hỏi ông trời
Sao mà đành đoạn làm đời khổ đau
Phận nghèo có tội chi đâu
Lại còn mang bệnh đớn đau trăm bề


[:(]

Đôi mắt đẫm lệ sầu!

Xót thương thương cảnh bễ dâu
Hy sinh tình nguyện để hầu giúp ai
Đi tìm tìm mãi ai ơi
Tìm người nhân nghĩa thương đời khổ đau

Dù cho tìm có bao lâu
Ta đây chẳng ngại vì đâu nhọc nhằn
Chỉ mong tâm trí thanh nhàn
Giúp ai ai đó chẳng than trách trời

Dù cho lòng dạ rối bời
Miễn ai ai được tình người xót thương
Dịu đi bao cảnh thê lương
Vơi bao lệ thảm cố vương với đời!


[:(]

Ai là kẽ sĩ trên đời
Ai người nhân đức xin mời lại đây
Lại đây bàn chuyện đắp xây
Cùng nhau dang rộng vòng tay giúp người




[:(]
Đăng nhập để trả lời
0