📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Gửi Lời Chào Thư Quán

5 trả lời, 1.558 lượt xem — Trang 1 / 1


Hôm nay trở lại dạ vui sao
Quán vẫn đông vui tựa buổi nào
Trầm bổng ngân nga vang tiếng sáo
Xứ lạnh ghé chơi gởi lời chào




[font="Times New Roman"][size=3][color=#006600]
Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-10 05:28:13Đuyên Hồng>
Xin Chào!

Trái Tim Xứ Lạnh
Bay vòng quanh
Dừng lại đỗ
Thư quán mình

HOAN NGHÊNH!

10.05.2006
ĐH
Đăng nhập để trả lời
0


Gửi tạm lời chào để coi sao?
Đuyên Hồng bạn hữu đã ghé vào
Cảm ơn bạn hữu đừng khách xáo
Mình sẽ lưu tâm ghé luôn vào [:)]
[font="Times New Roman"][size=3][color=#006600]
Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài
Đăng nhập để trả lời
0


Hôm nay rãnh rỗi ghé coi sao?
Bài thơ hôm trước mới gửi vào
Xem xong xứ lạnh buồn ảo não
Tử ấy đến nay chả ai vào ....
[font="Times New Roman"][size=3][color=#006600]
Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài
Đăng nhập để trả lời
0
Xin lỗi đã chậm đến chào
Trái tim xứ lạnh nỡ nào giận dai
Tại vì mấy cí bữa nay
Nhiều mưa gió quá nên chưa ai vào
Ghé nhà ko gặp chủ sào
Thui vòng đi tiếp bữa nào ghé sau...[8D][:D]

Sori TTXL nha....bữa nay bn mới thấy bài này......còn thơ bên kia TTXL post bn có đọc wa mà ko có thơ để rep thui...sori nhiều nhiều nha!Hy vọng lần sau ghé nhà TTXL ko wên mang theo túi thơ[:)][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Anh ơi xa quá còn nhớ nữa
Trăng lạnh đầu đêm thoáng ngỡ ngàng
Gửi sang bên đó miền sương lạnh
Một chút yêu thương thoáng mơ màng

Thân chào anh hai ! Lâu lắm rùi chẳng được gặp anh, anh vẫn khoẻ chứ?nhớ viết nhìu bài thơ nữa anh nha ! Em rất thích nhưng vần thơ của anh! Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc !
Lang thang khắp nẻo chân trời
Lướt qua biển nhớ tìm về sông tương
Phồn hoa cát bụi dặm trường
Xa rồi tim vẫn còn vương tơ tình
Linh Phong
Đăng nhập để trả lời
0