📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

GỞI NHỎ

0 trả lời, 1.216 lượt xem — Trang 1 / 1
GỞI NHỎ
Nắng hè về tưng bừng con ve hát
Nhặt phượng rơi chợt nhớ kỷ niệm xưa
Hồi đi học tôi thường "gây "với nhỏ
Mắt "lườm" nhau chẳng ai chịu thua ai

Năm cuối cấp biết bao kỷ niệm nhớ
Lần đầu tiên nhỏ trao lưu bút hồng
Ánh mắt hiền nhỏ nhoẻn nụ cười duyên
Trái tim tôi chợt bối rối lạ lùng

Rồi hè đến vào năm cuối cấp ấy
Mắt rưng rưng nhỏ đứng lặng nhìn tôi
Phút chia tay biết bao giờ gặp lại
Sao tôi cứ đứng chẳng nói gì?

Giờ đã hè tôi lang thang gốc phượng
Nét cười duyên nhỏ chợt ở đâu đây
Tôi nhìn quanh chỉ thấy một gốc cây
Vỏ sần sùi khắc tên tôi với nhỏ...
Đăng nhập để trả lời
0