📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chơi vơi

1 trả lời, 2.162 lượt xem — Trang 1 / 1
Lòng tôi nặng quá chị Hằng ơi !
Có hiểu tôi không nói một lời
Ngồi ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ
Những dòng suy nghĩ cứ chơi vơi...
Đăng nhập để trả lời
0
CÓ CÙNG TÂM SỰ

Chưa có chị Hằng bạn có tôi
Cũng đang ngồi đếm hạt mưa rơi
Nỗi buồn chưa kịp lời phân tỏ
Thoáng đến giờ mưa đã đi rồi!

*** Xin lỗi Bạch Liên vì thấy cùng tâm sự nên mạo muội vào trang thơ của bạn. Chúc bạn vui
Đăng nhập để trả lời
0