📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

HẠ ƠI!

0 trả lời, 1.607 lượt xem — Trang 1 / 1
Rồi một chiều tà áo trắng vẫn đi
Tôi lững thững theo sau lòng quyến luyến
Hè đã đến sao em còn chưa biết
Để lòng tôi cháy lửa màu phượng tươi

Hoa bằng lăng dọc theo đường tôi bước
Gió đong đưa thổi những cánh hoa rơi
Em nâng hoa từng cánh vào vở ép
Để mặc tôi đứng dưới gốc hoa rơi

Rồi hè đến tôi mong cho hè muộn
Em vô tư không một chút bồi hồi
Để giữa khoảng trời trong phẳng lặng
Em rất gần và cũng rất xa tôi

Mùa hè ơi xin đừng vội qua mau
Trái tim tôi vẫn chưa nói câu nào
Để hằng ngày trên đường em bước
Một gốc bằng lăng tím đợi chờ.

MINH THY
Đăng nhập để trả lời
0