📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ru hời

3 trả lời, 1.623 lượt xem — Trang 1 / 1
RU HỜI

Như là nắng, như là mưa
Đòng đưa em hát,
đòng đưa ru hời.
Sông lười,
nước nhởn nhơ trôi
Lục bình đi mãi,
biển vời vời xa
Em về nhớ rét tháng Ba
Thương nàng Bân,
mãi mong là hiền thê,
Dù trời hết tiết tái tê
vẫn động lòng
rải rét quê cho nàng!
Mùa đông
sưởi ấm tình chàng.
Em quay về để
tình tang, ru hời...
Đăng nhập để trả lời
0
Chào weocom hanhttv đến vui với vườn thơ vntq nha...chúc vui và thơ đều tay.[:)]

Ru hời

Ru hời mấy khúc ầu ơ
Đoạn rời đoạn lạc xác xơ điệu hò
Thương câu lục bát em chờ
Nặng tình tuyệt tứ tình cờ lướt mau

Thất ngôn còn mãi kén rào
Tự do đâu nữa xạt xào cuốn trôi
Ru hời mấy điệu lòng tôi
Vấn vương mùa cũ.....lưng trời dư âm

Nghê thường đã hút xa xăm
Tình trăng dạ khúc tơ tằm rối reng
Hạ ơi,từng bước chân quen
Mai này em nhé....hương sen lại hòa..

Đồng dao đã hết nam kha
Xin người hãy để cho ta yên bình
Đùa chi sóng mãi gập ghềnh
Chỉ còn biết mỗi làm thinh ngó trời

Ru hời vũ nhịp lòng ơi...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-20 18:54:02hanhttv>
BUỒN ƠI

Bỗng dưng giọt lệ vỡ òa
Hoàng hôn phản chiếu tôi và bóng tôi
Lối mòn rẽ cỏ làm đôi
Với tay cố níu còn thôi, thôi thì...
Không dưng vướng bận làm gì
Người vô tình thế, tôi về với tôi
Mây ngàn vì gió mà trôi
Tim tôi còn đó vì người, bơ vơ.
Tình tôi lạc giữa lối mơ
Khói sương, sương khói lập lờ hôm, mai
Phong tình là thói của ai
Để cho ai ngậm ngùi thương ai hoài
Bỗng dưng giọt lệ lăn dài
Buồn ơi thôi nhé, từ rày chào mi!
Đăng nhập để trả lời
0
KÝ ỨC

Em đi qua dòng sông thơ
Gọi ký ức quay về,
Ấu thơ là miền
Triền miên nắng và gió
Mơ cơn mưa mùa hạ
Khỏa lấp cái khát cháy lòng
Cát nóng bỏng
Bàn chân em khô cong
Lúa thì con gái
Mượt như thảm nhung màu xanh.
Mặc kệ nắng thãi thừa
Mặc kệ gió lào
Mặc kệ cát trắng
Chân em trắng ngần
Mắt em long lanh
Lúa thì con gái
Mượt như thảm nhung màu xanh.
Đăng nhập để trả lời
0