📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MƯA CHIỀU

1 trả lời, 1.449 lượt xem — Trang 1 / 1
Cuối chiều giữa phố chợt mưa
Xuyên qua kẽ lá hạt thưa hạt dày
Phố phường nhòa với màu mây
Giờ đây mái ngói bỗng đầy âm thanh
Hạt mưa như sợi tơ mành
Mang bao nỗi nhớ duyên lành xa xưa
Em đi mờ lẫn trong mưa
Bỗng da diết nhớ những trưa thơ nồng
Đưa hồn vào cõi mênh mông
Đôi môi quyện lấy hương nồng tình yêu
Mưa chiều phố vắng đìu hiu
Bay bay bụi nước mang nhiều ý thơ
Đăng nhập để trả lời
0
Gió chiều,leo lắt,chút hây hây.Yêu em tôi biết,đã bao ngày.Ngại ngùng,tiếng yêu chưa kịp nói.Để chiều,buông xuống,chút mưa bay...
Kine http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=533463
Đăng nhập để trả lời
0