📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thương Thầm

1 trả lời, 2.812 lượt xem — Trang 1 / 1
Nhớ khi xưa , tôi là người nhút nhát,
Suốt cả ngày chẳng nói chuyện với ai.
Rồi em đến như 1 vì sao sáng,
Đã đưa tôi trở lại với cuộc đời![:)]

Rồi từ đó,tôi thầm thương trộm nhớ
Nhưng đễ trong lòng đâu dám nói ra.
Sợ nói ra mà em nghe thấy được
Em sẽ cười và bảo:"đúng gã khờ"![:(]

Vì thế nên tiếng yêu đành chôn chặt
Chỉ nói yêu trong những giấc mộng thôi.
Chỉ trách em sao vô tình đến thế
Đã bao lâu mà chẳng hiểu tình tôi ![&o]
Bạch Tùng Phong(^ __ ^ )

Tôi vẽ em bằng cát
Rồi tôi hun 1 phát
Ôi tình yêu trên cát
Thật là chua và chát
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-18 16:06:43Viet duong nhan>
Chỉ trách em sao vô tình đến thế
Đã bao lâu mà chẳng hiểu tình tôi !


"Tình tôi, ôi rất bình thường
Nhưng tôi gói trọn một trường ái ân !"

(Mặc Trúc Lang)

Chào Bạch Tùng Phong đến với VNTQ - Chúc bạn thoải mái gieo thả thơ văn và gặp nhiều bạn hiền tri kỷ.
Thân
7_vdn_nn

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0