2 trả lời, 1.828 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 6
Từ: 12.05.2004
Trạng thái: offline
#1 —
12.05.2004 21:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc < Sửa đổi bởi: <b>nhatrang</b> -- <b>5/12/2004 11:45:31 PM </b> >>
Áo Tím
Áo tím ngày xưa của mông mơ
Tóc thề ai gởi gió bâng quơ.
Nhẹ bay Phảng phât lời thương nhớ
Một chút hương yêu của tuổi thơ
Áo tím thẹn thùng dưới nắng trưa
Tung tăng vạt ao hát vu vơ
Sân trường tan học ai dưa dón
Dung giăng dung dẻ qua phố xưa
Áo tím mưa ngâu lất phất bay
Giọt sầu năng trĩu bước chân ai
Lá thu rơi rụng bay tan tác
Nhặt cánh hoa vàng ép dâu dây !
Áo tím mơ về quê dâu yêu
Du* âm văng vẳng tiếng chuông chiều
Tiếng ve ra rả kêu mùa hạ
Phượng thắm ven dường Ao tím yêu
NT/02
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
#2 —
14.05.2004 09:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-05-19 03:04:56BĂNG NGUYỆT>
Dân cư yêu màu tím cũng nhiều ghê á hihi viết riết cũng ko còn thơ viết về tím nữa á....
Còn ko áo tím xưa?!
Áo tím ngày xưa buổi hẹn hò
Thướt tha mộc mạc của tuổi thơ
Giờ là thiếu phụ hồn hoang lạnh
Chôn tình yêu dấu tận đáy mồ
Cái buổi cách xa lệ nhạt nhoà
Tình ta ko đốt sao thành tro
Tro tàn ko rắc sao bay hết
Theo dấu chân người đến trời mơ
Hồn hoang lại ấm những đêm trăng
Dõi theo ước nguyện gửi chị Hằng
Thời gian làm lành từng mảnh vỡ
Duy trái tim em vẫn giá băng
Áo tím ngày xưa gói lệ tràn
Cái màu tím gọi nỗi buồn giăng
Tình đầu muôn thuở còn in dấu
Khờ dại ngu ngơ --chuyện gió trăng......
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
Ai có thể làm những điều ko thể!
Đêm đã khuya rồi anh biết ko ?
Ngọn đèn cuối phố lặng buồn trông
Nhớ anh nhiều lắm ko dám nói
Sợ mai ta lạc mất tình hồng
Đôi lần nhìn gió ghẹo đồi thông
Nhịp tim cũng gợn chút phập phồng
Giá em còn chút hờn-- tuổi trẻ
Sẽ đón anh vào lối nguyệt -phong
Đời ai ko vài lần hoài vọng
Nhớ một nguời xa --chẳng phải chồng
Và chồng ai đó cũng nhớ ai
Một nguời ngoài vợ--lúc gió đông
Còn nguời để nhớ hạnh phúc chưa
Có khi chẳng còn gì nhớ nữa
Hồn hoang vắng ngủ vùi...nuơng tựa
Chữ lạc loài ...trần tục --chiều mưa........!!!
Jun 26 2004, 10:58 PM
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0