347 trả lời, 53.313 lượt xem —
Trang 7 / 12
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#181 —
02.08.2007 13:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-02 15:18:37Đuyên Hồng>
CHIỀU
Chiều tím trên ngọn gió
Nhớ em buồn vô bờ
Một lờì chưa kịp ngỏ
Lạc giữa đời bơ vơ..
Người xa từ hôm trước
Mong manh niềm mong chờ
Hơn một lần mộng ước
Mắt tìm nhau ngẩn ngơ!
Bóng người mờ sương khói
Đường xa cách ngàn mây
Trăn trở lời thơ gọi
Chiều tàn! Người có hay?
Người ơi! Chừ cách biệt
Nhớ nhung giờ mắt cay
Người chốn xa biền biệt
Ta mỏi lòng đợi ai…
Chiều tím mờ giọt nắng
Thẫn thờ làn mây hoang
Ta viết muôn lời nhớ
Trong bóng hoàng hôn loang…
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#183 —
04.08.2007 17:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-05 05:39:49Đuyên Hồng>
NGỌC LAN
Ngọc Lan sao mà thơm thế
Trắng trong như tuổi xuân thì
Những hôm chung đường lặng lẽ
Hoa thơm rải bước mình đi
Ngày xưa hoa cài mái tóc
Yêu nhau anh vốn vụng về
Tặng hoa thay lời nguyện ước
Ngọc Lan dìu dịu đê mê
Mỗi đêm sang nhà em học
Hương hoa ướp mái tóc thề
Trao em nụ hoa trắng muốt
Bao năm đẹp mộng xuân thì...
Vườn hoa ngọc lan năm trước
Anh đi ước một lần về
Ngắm bóng em ngồi hong tóc
Hoa vườn thơm đẫm trăng khuay
Đâu cây ngọc lan năm cũ
Anh về phố xá thênh thang
Vườn em con đường mới mở
Chỗ nào xưa gốc ngọc lan?
Ðâu rồi bóng người thuở nọ
Hoa cài trằng mướt vành tai
Lời xưa... những đêm trăng tỏ
Góc vườn hương Ngọc Lan bay..
Em đi biết còn có nhớ
Những mùa hoa Ngọc Lan thơm
Anh về gió hờn bước nhỏ
Tiếc tình vườn Ngọc Lan ươm
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#184 —
19.08.2007 05:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-20 01:30:08Đuyên Hồng>
NGÀY GIAO MÙA
Mùa đông xưa em gửi nắng cho anh
Thế mà nay thu đã về trước cửa
Hà Nội- Sài Thành hai đầu nỗi nhớ
Đã bao mùa lệ ngấn mắt long lanh
Thu về rồi em có nhớ đến anh
Con đường nhỏ đẫm mùi hoa sữa
Bước chân mòn trong công viên một thưở
Những lá vàng rắc nỗi nhớ mênh mang
Mùa thu nay em có kịp về ngang
Hay lại sợ lòng ai thêm nặng nữa
Hay để ngọn heo may buồn vơ cớ
Nhởn nhơ bay cho tím lá bàng xanh
Rụng vào ngay một nỗi nhớ dịu êm
Ngày giao mùa câu thơ chào mùa hạ
Ngày giao mùa đưa em về xứ lạ
Nên nỗi buồn túa cả trái tim anh
Thêm một lần thu đến thật nhanh
Chẳng kịp tiếc nụ hôn nồng như lửa
Ta yêu Thu hay vui buồn vơ cớ
Để trời chiều loang gió nắng hao hanh…
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
THANH BẦN
Thanh bần chẳng bận chút lo toan
Dậy sớm bình minh dạo khắp làng
Bước ngắn bóng dài trên sương cỏ
Đói lòng vui thú rổ khoai lang…
Thanh bần không vướng chốn giàu sang
Mua chức bán danh chẳng ngó ngàng
Sáng chè, trưa thuốc chiều bia rượu
Vui thú ai bằng tiểu Lưu Linh
Thanh bần nhàn nhã chốn non xanh
Hồn thả trời mây dạo thác gềnh
Đùa với bốn mùa vui cây cối
Tiếng cười trẻ mãi tuổi thanh xuân
Thanh bần thơ túi rượu bầu say
Bạn hữu vào ra thật sum vầy
Khí mát trời xanh đêm trăng tỏ
Nhiều tiền đâu dễ được như đây
Thanh bần giữ mãi nét thanh cao
Một khúc thi ca thả bút trào
Buồn với mây chiều vui thiên giới
Màn trời, chiếu đất, đuốc trăng sao...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#186 —
27.08.2007 08:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-08 16:44:38Huyền Băng>
ĐỢI ANH VỀ
Em ơi đợi anh sang
Đợi ngày anh về nhé
Đừng buồn trông mây hoang
Đừng buồn nhìn trăng lẻ
Hãy chờ anh em nhé
Khi lòng đã trao nhau
Mặc tim mình nhỏ lệ
Mặc mắt nhoà giọt châu
Chờ anh qua mùa ngâu
Chờ anh qua mùa gặt
Cách ngăn dù xa tắp
Đã có thơ bắc cầu
Đợi anh về em nhé
Dù đông dài lê thê
Dù đêm buồn quạnh quẽ
Dù xuân về đê mê…
Em ơi đợi chờ anh
Tình nào đẹp như tranh
Tình nào xanh như lá
Đợi anh về yên ả
Đêm nồng nụ hôn trinh
Đợi anh về, biển cả
Ta làm con sóng dềnh
Đợi anh về em nhá
Ta tan vào hư không…
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#187 —
04.09.2007 12:05
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-04 12:08:47Đuyên Hồng>
MAI EM ĐI RỒI
Mai em đi rồi
Bùi ngùi quên nói
Niềm vui xa vời vợi mắt buồn
Mai em đi biết có tím hoàng hôn
Thương nhớ cũ giấu im trong mộng mị
Mai em đi rồi đêm có về thầm thỉ
Mai em đi rồi gió có bớt đơn côi…
Mai em đi rồi ai đếm hạt mưa rơi
Ai khóc trăng bởi đêm mưa đến muộn
Ai thẫn thờ khi chiều hoàng hôn xuống
Ai kiếm sao trời trong ánh mắt nai…
Mai em đi rồi nỗi nhớ khắc tên ai
Niềm mong đợi kiếm hoài từng giấc ngủ
Mai em đi rồi bao điều chưa kịp ngỏ
Chen nhau về vụn vỡ những cơn mơ…
Mai em đi rồi hụt hẫng. Bâng quơ
Trang thơ dở nhớ sao từng nét bút
Bao yêu thương viết rồi chưa kể hết
Mọi câu từ đều hun hút bóng em…
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#188 —
08.09.2007 15:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-08 16:41:56Huyền Băng>
NHỚ THU
Anh đi ngày ấy thu vừa tới
Hà Nội hanh hao gió may vào
Tiếc nắm cốm Vòng hương lúa mới
Tiếc trời Yên Phụ ánh trăng cao…
Mắt huyền mơ mộng từ hôm đó
Chắc đã đượm buồn nét thu trong
Thu rồi, thu nữa… em còn có
Nhặt lá chờ ta kết duyên hồng
Sài Gòn giữa phố ngập nắng tươi
Anh nhớ ngoài kia một khoảng trời
Ngõ nhỏ em về đường đổ lá
Rùng mình cơn gió phả bờ môi
Thu ơi! Nhớ quá sóng Tây Hồ
Mặt nước mù sương thấp thoáng xa
Chiều xuống chuông chùa chầm chậm đổ
Góc đường hoa sữa ngát hương đưa…
Ta như sống lại mùa thu ấy
Hái trọn đêm trăng mái tóc thề
…Ta uống lần đầu mê mẩn vậy
Môi em hòa lẫn mật thu kia…
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.604
Từ: 03.02.2006
Trạng thái: offline
#189 —
08.09.2007 18:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-21 04:23:34Huyền Băng>
thơ...cho người thu
từ lâu lắm tiếng lòng người vọng lại
ta - nửa ngơ ngẩn đứng nhìn
nửa chẳng dám ghé vào thăm
(không phải sợ những điều hư ảo
mà bởi tự lòng ...biết chẳng vẹn trăm năm )
nay thu đến ta ẩn mình trong chiếc lá
gởi đôi dòng nhờ gió chuyển sang
người nhặt được xin ủ tận cùng giấc ngủ
để ngàn thu sau tình mộng thênh thang
người có lẽ xem ta là giấc ảo
là hư vô, là mộng của chữ câu
nhưng ai thể ngăn điều chân thật
khi vô tình cảm xúc dâng trào
nay thu đến, người mang niềm mơ cũ
vọng lại lòng ta ..những giấc mộng xưa
xin câu nhớ trải dài giấc ngủ
để thơ tìm thơ ....ở một lối xưa ...!
sep. 08, 2007
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#190 —
19.09.2007 17:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-21 04:24:54Huyền Băng>
BÙA MÊ
Ngồi đọc thơ em dạ ngẩn ngơ
Vần thơ em viết nỗi mong chờ
Trông như giữa tiếng nao lòng ấy
Có chú bướm vàng vướng giọt tơ
Chiều nay anh ngắm trời xanh ngắt
Mộng huyền em thả đám mây mơ
Sao em giam nhớ vào trong mắt
Để chạm hồn anh một phím tơ
Cung sầu em gửi cho ai đó
Vạt nắng trời xa cũng nhuốm buồn
Đừng để tim anh cơn gió hắt
Những tiếng tơ lòng lả lướt tuôn
Ngồi đọc thơ em chiều lằng lặng
Nỗi nhớ từ đâu chợt đổ về
Sao em thả mộng vào giấy trắng
Để lòng anh vướng chiếc bùa mê
September 19, 2007
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.604
Từ: 03.02.2006
Trạng thái: offline
#191 —
22.09.2007 13:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-23 07:07:45Huyền Băng>
tiếng lòng người
người viết những dòng thơ
cho ta ngắm, ta say ...và ta mơ về những điều không thể
hạnh phúc trần gian phải chăng là kim chìm đáy bể
nên ta chết giữa dòng mà chẳng biết hay
tiếng lòng người theo con chữ tung bay
ta chạm được nên rối lòng nghĩ ngợi
đâu phải mọi thứ trên đời điều trong tầm tay với
và những ước mơ không hẳn thuộc riêng mình
tiếng lòng người theo con chữ lung linh
cho ta ước được mang sao trời về trong giấc ngủ
và ta mơ có thể hoá thành ngàn tinh tú
sống triệu năm trong vụ trụ lòng ai
trời vào thu, trăm chiếc lá sầu cay
mang tiếc nuối vùi sâu vào lòng đất
nỗi niềm ta cho dù rất thật
nhưng cũng chỉ là một thoáng ảo phải không ?
sep. 22, 2007
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#192 —
23.09.2007 06:42
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-23 07:10:11Huyền Băng>
Trích đoạn: diên vỹ
tiếng lòng người
..........................................
trời vào thu, trăm chiếc lá sầu cay
mang tiếc nuối vùi sâu vào lòng đất
nỗi niềm ta cho dù rất thật
nhưng cũng chỉ là một thoáng ảo phải không ?
sep. 22, 2007
EM, MÙA THU
Không nghe sao! Rừng thu đang thay lá
Em về đi
Nỗi nhớ thả tung rồi
Những cánh nắng lưng trời vừa lộng gió
Em mùa thu xào xạc ngõ hồn tôi
Không thấy chăng
Trời thu xanh héo hắt
Từng đàn chim sải cánh rủ nhau về
Em đã đến cây đời tôi lặng lẽ
Thả hạt mầm rạo rực nở đê mê
Này nghe nhé
Mùa thu yêu dấu hỡi
Mát lòng anh vời vợi ánh mắt tình
Câu thề thốt chẳng vội vàng lên tiếng
Đã thấy lòng ai buộc lạt đóng đinh
Ấy là thu
Trời xa như mê ảo
Ấy là em vạt áo phủ câu thơ
Gữa một buổi lòng tôi đầy tư lự
Em, mùa Thu thổi đến thật bất ngờ…
September 23, 2007
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.604
Từ: 03.02.2006
Trạng thái: offline
#193 —
24.09.2007 19:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-29 14:44:20Huyền Băng>
mùa ơi..!
buổi chiều ngồi nghe gió hát
mùa thu rụng ở trên tay
nhớ thương ai người cùng nhặt
cho mùa đừng vội xa bay
niềm mong từ miền không thực
lung linh như giọt sương mai
người như từ vùng hư ảo
nên tình nửa giấc tỉnh say
chữ câu ngã nghiêng cùng gió
ước mơ gieo rắc vào tim
nỗi niềm ẩn trong câu chữ
mùa ơi ..cùng ta kiếm tìm
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#194 —
27.09.2007 15:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-29 14:42:54Huyền Băng>
TRUNG THU NHỚ EM
Mùa trăng năm trước hứa cùng em
Thả bóng Trung Thu rước ánh đèn
Nay vắng, người xa, trăng chẳng sáng
Trời buồn đổ đốn trận mưa đen…
Em đẹp như trăng nét dịu dàng
Ta hoài mong đợi phút em sang
Sao không mãi sáng trăng Rằm ấy
Để ngẩn ngơ anh một nét vàng
Trăng khuyết trăng tròn trăng lại khuyết
Sao chị Hằng Nga biết ta đau
Cũng tràn hy vọng , tan li biệt
Trăng vắng đời ta lổ loang sầu
Trăng ở nơi cao em ở xa
Thương em ta nhớ ánh trăng ngà
Trung Thu này nữa, năm sau nhá
Em có về chung vọng hát ca?
Đêm Trung Thu mưa Đinh Hợi
September 25, 2007
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#195 —
06.11.2007 16:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-06 17:04:16Đuyên Hồng>
HÀ NỘI MÙA ĐÔNG
Mùa đông Hà Nội vơ vẩn lạnh
Tê tái môi non nửa nù cười
Những mảng sương mù, chiều lảng bảng
Tây Hồ mờ mịt nước bốc hơi…
Hà Nội vào đông vàng võ lá
Xạc xào vương lối bước chân đêm
Mùi ngô khoai nướng nghe thơm quá
Rượu ốc ngọt môi đến say mềm…
Trời xa gần lại, mưa tấm lấm
Nghi ngút chén chè khói tỏa hương
Ai về trong gió choàng khăn ấm
Vai nép vai nhau giữa phố phường
Trông thương quá thế hàng cây trụi
Bên cổng trường xưa khẳng khiu gầy
Tan trường giọng trẻ loang hơi khói
Áo trắng mắt cười má đỏ hây…
Hà Nội mùa đông như gầy lắm
Hanh hao nỗi nhớ thẳm mắt người
Những buổi hiếm hoi trời đổ nắng
Đường qua phố cổ ngập vàng tươi..
November 6, 2007
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
VÔ ĐỀ
Em đã không còn yêu tôi nữa
Bới tìm chi một cục than tàn
Chút lửa sót của tình tôi thưở đó
Xin cứ để nguội dần theo nắng gió thời gian
November 9, 2007
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.288
Từ: 07.10.2007
Trạng thái: offline
Tặng huynh một bài đệ mới làm đây, hơi giống bài của huynh đó.
KHÔNG ĐỀ
Có một giọt buồn vây trên khoé mắt
Ngày vu quy em nhẹ gót sang đò
Ta lục lại trong vùng trời quá vãng
Tự đáy hồn thoảng lại chút tàn tro
Hàn Phong
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#198 —
22.11.2007 15:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-22 15:39:42Đuyên Hồng>
KỶ NIỆM SÂN TRƯỜNG
Ngày mai hỡi biết có còn gặp lại
Bạn bè ơi trong trắng thuở ban đầu
Ta đã lớn những niềm vui thơ dại
Quen nhau rồi xa cách bởi vì đâu?
Bạn cùng lớp, cùng bàn sao thân thuộc
Mai đi rồi mỗi đứa một phương
Tiếng cười vui áo trắng buổi tan trường
Bao năm nữa! Bao giờ ta gặp đủ?
Hè đang đến chập chờn từng giấc ngủ
Não nùng ve tha thiết gọi mùa thi
Trang sách hồng mơ ước tuổi xuân thì
Thôi gập lại, ngày mai thi đại học…
Sân trường xưa phượng đỏ bừng mắt khóc
Điệu cười ai khắc khoải mãi trong lòng
Ta đã lớn! Ai môi hồng chúm chím
Khẽ tim mình chạm một ánh mắt trong…
November 22, 2007
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#199 —
29.11.2007 08:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-14 13:34:41Huyền Băng>
LẦN ĐẦU TIÊN
Anh viết tặng em bài thơ tình thứ nhất
Bài đầu tiên khi anh biết chữ yêu
Những xúc cảm dâng trào chân thật
Bài thơ tình anh viết tặng em yêu
Bài thơ anh có nắng nhạt ban chiều
Có sóng biển miên man cơn gío
Có hoàng hôn võ vàng trong sắc đỏ
Có bảy sắc cầu vồng sau trận mưa dông...
Bài thơ anh viết từ mùa đông
Trong cái nhớ hanh hao bàn tay nhỏ
Bài thơ anh viết trong mùa đổ lửa
Có phượng hồng tha thiết gọi mùa thi...
Lần đầu tiên anh biết đến vần thơ
Câu thứ nhất bắt đầu từ chữ nhớ
Lần đầu tiên e thẹn đến không ngờ
Vì yêu em anh cũng thành thi sỹ...
Lần đầu tiên anh biết thả lòng mình
Em không đến anh nói cùng giấy trắng
Những dấu hỏi trên mặt bàn câm lặng
Dấu hỏi này em có hiểu được chăng?
Lần đâu tiên anh bỗng quý vầng trăng
Lúc tròn khuyết theo lòng anh tha thiết
Lần đầu tiên anh biết đến nhớ nhung
Là từ lúc em sà vào cây viết...
November 29, 2007
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#200 —
03.12.2007 08:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-03 08:51:36Đuyên Hồng>
SỢ
Thơ em cũng muốn vào xem
Sợ quen cái nhớ lại quên đường về
Nỗi lòng em gửi ai kia
Để anh nặng nợ câu thề gió bay...!
December 03, 2007
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
ĐÔNG SANG
Quán cà phê
Chiều loãng
Giọt đam mê
Đường về
Sương mờ gót lẻ
Đông sang
Võ vàng
Bàng rơi lá tím
Ngọt lịm
Môi
Khi xưa
Đông giờ
Ngơ ngác
Vỡ hoác niềm mơ
Bờ sương gió
Bóng em còn có đi về
Đê mê
Giọt cà phê xưa…
Ta ngồi say sưa hương lửa
Ngắm bờ vai ai thấp thoáng ánh mắt gầy…
December 7, 2007
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
VÔ ĐỀ TRÊN BÃI BIỂN
Bình minh
Cũng đến
Thế thôi!
Tên người trên cát
Vỡ rồi còn đâu
Ừ!
Sao con sóng bạc đầu
Bờ đau rát ruột
Đục ngầu từng cơn!
Lâu đài cũng sẽ vỡ tan
Vết chân dấu cát đã loang cả rồi
Dã tràng nỗi nhớ của tôi
Ngàn năm đắp biển mặn mòi tình em...
December 12, 2007
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#203 —
18.12.2007 01:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-12 03:48:50Huyền Băng>
BIỂN CẠN
Biển đã cạn chiều cũng vơi vạt nắng
Bóng em đi cay đắng nỗi tình si
Ta gọi biển, biển vờ như gợn sóng
Ngọn sóng nào có thấu nỗi lòng kia
Biển cũng cạn mà em thì cũng vắng
Ta hờn chi nông nổi chút tình si
Em đã khuất sóng cồn cào dĩ vãng
Vỗ vào hồn toang hoác nỗi ai bi…
Biển sóng động mà em vô tình thế
Rát lòng đau em có hiểu hiểu ta không
Ta tưởng cứ mặc lòng nhưng chẳng thể
Một lần về với biển trót đa mang…
December 17, 2007
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#204 —
21.12.2007 12:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-21 12:49:40Đuyên Hồng>
LỜI NÓI CŨ
Giữa muôn người anh chí có yêu em
Lời nói ấy cũ rồi ai cũng biết
Anh vẫn thế chẳng tính gì hơn thiệt
Dẫu muôn người anh chỉ có chọn em...
Biết rằng em đâu một nửa của mình
(thỉnh thoảng em vẫn sà vào vòng tay thiên hạ)
Nhưng với anh em là tất cả
Dẫu biết rằng em chẳng của riêng anh...
Biết rằng em là ánh bình minh
Mang nắng sớm cho địa cầu hy vong
Anh chỉ là một giọt sương bé bỏng
Tan vào em trong ánh sáng diệu kỳ
Có thể em là vầng trăng mê ly
Gần giũi lắm nhưng mà xa cách thế
Anh vẫn đợi một đêm nào trăng lẻ
Sóng lòng anh dào dạt ánh sông ngân...
Có thể là em còn ở trần gian
Anh trích tiên đã mãn kỳ giải thoát
Nhưng em ơi! Giữa thiên đàng ngào ngạt
Anh vắng em cô độc biết nhường nào...
Đừng hỏi rằng vì sao, vì sao
Anh chỉ biết em muôn vàn thân thiết
Và với anh em là da là thịt
Anh sẽ chết đi nếu em chẳng của mình...
December 21, 2007
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
CŨNG VỪA...
Khối tình anh cũng vừa nho nhỏ đó
Gửi cho em cũng vừa chín mùi yêu
Lòng anh vậy cũng chỉ vừa nhung nhớ
Ngẩn ngơ bay trong lơi lả mây chiều...
Anh viết vội suy tư chưa kịp ngẫm
Ngôn từ anh chưa chải chuốt mộng mơ
Trang giấy nhỏ cũng chưa hề ráo mực
Bởi lòng anh chưa hết phút sững sờ...!
Là khờ khạo, anh người luôn thua lỗ
Chuyện tình duyên không đo đắn bao giờ
Nếu em thấy những vui buồn vô cớ
Chút ít gì anh đã gửi vần thơ...
Nếu mãi được ngu ngơ mà nhung nhớ
Lòng của anh cũng vừa đủ thanh tao
Em khép lại câu thơ như lửa cháy
Là thiêu thân/ anh hoá/ cũng bay vào...
January 15, 2008
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.604
Từ: 03.02.2006
Trạng thái: offline
#206 —
18.01.2008 05:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-18 06:01:02diên vỹ>
biết đâu...!
người sẽ hoá thiêu thân ....
bay vào ngọn lửa tình không một giây do dự ?
ừ....thì ...ta ngại gì không trao chút nhớ
cho mùa thương nở giữa hư vô
ta tìm người ở những vần thơ
câu hờn giận, câu nhớ mong vơ vẩn
đôi khi hồn ta hờn giận
thơ tặng mà ..sao không nhắc cái tên ?
những chiều buồn nhìn mây tím mông mênh
ta chợt muốn hoá thân làm cánh gió
có thể một lần theo bước chân người qua ngỏ
cũng chỉ để mình ...như được có nhau ...
biết rằng thơ ...chỉ là chữ chuốt trao
tìm câu vận ...cho hợp vần, hợp ý
nhưng có thể ...ừ biết đâu trong trí
có một giây rất thật ...thì sao ....!
jan. 18, 2008
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
ĐỪNG TRÁCH
xin người đừng hỏi vội
cứ để nguyên nỗi lòng
những điều chưa kịp nói
là những lời hoài mong...
trách chi người im lặng
tấc lòng chửa kịp trao
biết hồn mình như sóng
dõi đêm chờ hư hao!
tin gì lời hứa hão
nói ra sợ dối lòng
thôi đành như cơn bão
gầm gừ hoài hơn không...
đừng trách người khách sáo
thiếu câu đề tặng ai
đừng trách thơ nông nổi
vẩn vơ hao đêm dài...
22 Jan, 2008
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
CÓ PHẢI LÀ
Em đã vô tình bỏ lại phía sau
Anh vỡ vụn lòng như hạt sương buổi sớm
Anh tan trong tình yêu em một bận
Được hoá thân….
Em rải vào đời anh những vết đinh có nam châm
Cứ nhức nhối khi gặp từng nụ cười ánh mắt
Ngọn lửa lòng đôi lần như đã tắt
Chợt bùng lên bão thổi qua đời..
Em cứa vào tôi ký ức những nếp nhăn
Nên kỷ niệm về nhau cũng tràn đầy từng ô nhớ
Sẽ ra sao nếu không còn em nữa
Cái khổ đau cho anh nhận ra mình…
Có phải em nhọn hoắt một chiếc đinh
Xuyên vào đời anh nỗi si tình ái…
January 25, 2008
★
★
★
★
★
1
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#210 —
29.01.2008 10:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-29 10:53:42Đuyên Hồng>
XUÂN CŨ
Chẳng kịp hẹn Xuân cũng về trước cửa
Dẫu sáng nay hoa nở có muộn màng
Nụ bích đào trong gió rét Đại hàn
Chỉ vội ngắm đã ấm hồng đôi má...
Xuân đang đến điền đầy từng hơi thở
Bầu trời quen đợi một sợi nắng quen
Vần thơ em chưa đọc đã say mèm
Men xuân ướp trong từng vần từng chữ...
Rét vô cớ làm mùa xuân thêm nhớ
Bước ai đi non cỏ mượt mà xanh
Ngày tàn đông nghe nghe xuân đến xung quanh
Đào quất đỏ! Xuân về tươi rực rỡ...
Xuân đến rồi! Không nghi ngờ chi nữa
Một chiều đông ai chở đến hiên nhà
Nụ mai vàng... ờ nhỉ Tết năm qua
Gặp bạn cũ ngập ngừng đôi bông nở…
28 January 2008
★
★
★
★
★
0