📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nằm Mộng Thấy Nữ Sinh.

0 trả lời, 2.244 lượt xem — Trang 1 / 1
Ta từ giấc mộng bước gần em.
Đường phố đầy trăng hay mặt trời chìm.
Ô hay con gái bay nhiều quá.
Hai cánh tay mềm như cánh chim.

Như cuống của hoa như cội của cành.
Em đến bao giờ là em của anh.
Thôi đã vô cùng cô liêu bóng cả.
Như chim xa rừng tội nghiệp rừng xanh.

Tuyệt mù giấc mộng mỏng như sương.
Vai áo hào hoa tê tê bụi đường.
Ra đi ta đắp lên sông núi.
Trời mộng sông dài nỗi nhớ thương.



Lữ Hiệp Vô Danh. ((((Danh Hiệu:Kẻ Vô Tình))))
Đăng nhập để trả lời
0