📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tập thơ: "BUỒN THU" dành tặng cho NVTH

1 trả lời, 1.354 lượt xem — Trang 1 / 1
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Nàng Sông hỡi! Giờ này ta mới hiểu
Tình của ta chỉ là tình đơn phương
Thất vọng quá! Tình yêu chỉ một phía
Ta mong sao nhận được tình đối phương

ĐÊM TRĂNG
Trăng thanh, gió mát, ngắm Nàng Tiên
Sực nhớ ra ta là kẻ điên
Làm thơ giải buồn lúc quạnh quẻ
Để quên nõi sầu dài liên miên.

HOA TÌNH
Hoa gì mọc ở nhiều mùa
Trót mang tình cảm của người yêu đương
Bao nhiêu vun xới đều thừa
Chỉ có tình cảm hoa mới nở đều.


Nguyên Anh

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Nguyên Anh

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Nàng Sông hỡi! Giờ này ta mới hiểu
Tình của ta chỉ là tình đơn phương
Thất vọng quá! Tình yêu chỉ một phía
Ta mong sao nhận được tình đối phương


ĐÊM TRĂNG

Trăng thanh, gió mát, ngắm Nàng Tiên
Sực nhớ ra ta là kẻ điên
Làm thơ giải buồn lúc quạnh quẻ
Để quên nõi sầu dài liên miên.


HOA TÌNH

Hoa gì mọc ở nhiều mùa
Trót mang tình cảm của người yêu đương
Bao nhiêu vun xới đều thừa
Chỉ có tình cảm hoa mới nở đều.



Sao đơn phương?

Nguyên Anh hỡi! Xin đừng mau thất vọng
Mới thôi mà sao đã nói đơn phương
Sao không nói cho Nàng Tiên thấu hiểu
Biết đâu chừng hạnh phúc bước chung đường

Hương Ngàn

TRĂNG ĐÊM

Trăng đêm khóac áo dạ mây hiền
Có kẻ mơ màng tưởng giáng tiên
Sáo trúc ngân nga thổi một khúc
Mập mờ trăng hạ lắng nghe liền

Hương Ngàn

HOA THƠ

Hoa thơ nở cả bốn mùa
Khi vui, buồn nản nở hoa vui, buồn
Đồng lòng chung tiếng ghé luôn
Mỗi khi hoa nở tâm hồn thăng hoa

Hương Ngàn

Chỉ tưởng là HN là người mít ướt hay cry... cry... cry... nhất mà bây giờ cũng có người cry... cry... như HN nè! Vui quá!
Đăng nhập để trả lời
0