📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nh? em!

1 trả lời, 1.309 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc &lt; S&#7917;a &#273;&#7893;i b&#7903;i: <b>alonewolf</b> -- <b>5/18/2004 11:57:55 AM </b> &gt;>

          Nhớ em!




          Anh nhớ em mắt biếc
          Như nước lạc dòng sông
          Đỏng đảnh và vô tình
          Chảy riêng mình tìm bể

          Anh nhớ em suối tóc
          Gió nghịch đùa vẩn vơ
          Ghẹo hôn người con gái
          Khúc khích cười trong mơ

          Giờ anh như con sóng
          Vỗ về mãi nơi xa
          Gắng tìm em bãi cát
          Giữa muôn trùng xa xăm

          Giờ anh như đá cuội
          Đứng chơ vơ giữa trời
          Hứng muôn bề gió bể
          Tìm em trong mù khơi

          Giờ em như tuyết lạnh
          Chảy tan trong tâm hồn
          Để một bóng cô liêu
          Giữa tim trần trơ trụi

          Giờ em như ánh lửa
          Đã lụi tắt sau đời
          Để anh mãi đơn côi
          Tìm trong bình minh ấy

          Giờ em khuất xa xăm
          Cùng bao mây và gió
          Có khi nào em hiểu
          Anh nhớ em.....nhớ em......



          Lưu Vân Phong
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ em!!!

Một lần lỡ tiển đưa nhau
Là đành ôm lấy những đau đớn lòng
Một khi thuyền đã sang sông
Chắc gì nhớ mãi người trông người chờ

Em về trọn vẹn ước mơ
Riêng ta lặng lẽ dệt thơ não hồn
Ta về ta đắp mộ chôn
Một con tim nhỏ ...bềnh bồng --nhựa yêu

Ta về gom hết cô liêu
Mà đem cất giữa từng chiều --gió wa
Ta về gom hết ngọc ngà
Yêu thương ngày cũ gửi wa sông, ...... buồn!

Nước sông thì sẽ về nguồn
Ta sao chẳng được vuông trò nợ duyên
Em vẫn là em thánh thiện
Trong lòng ta mãi...ko biên giới nào

Kiếp nào ta gặp lại nhau....?
Cho tình yêu được vẹn màu --sắc xưa!!!


Weocom VanPhong đến chơi với vntq nha, chúc vui ![:D][:D][:D]


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0