📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TRANG THƠ ** Dương Ánh Đăng **

76 trả lời, 5.783 lượt xem — Trang 3 / 3
CÒN ĐÂU CHÚT NỒNG NÀN

Xin tặng về nhau chút nồng nàn
Còn đâu ngày tháng lúc hè sang
Phút đầu trào dâng niềm bỡ ngỡ
Ánh mắt nao nao chút bàng hoàng

Ta tặng cho em những bài thơ
Si em ta gối mộng trông chờ
Đêm lại cùng đêm dâng sầu nhớ
Ngồi ngắm màn đêm ôi bơ vơ

Trời cao cũng đáp lời nguyện cầu
Em đến bên đời hợp bể dâu
Hè sang thu đến tình kết nụ
Sao lại là hoa đọng vết sầu

Đông vẫn chưa về sao cô liêu
Cõi lòng tan nát nhớ em nhiều
Băng giá nửa hồn ai trống vắng
Nhận thú đau thương biết rằng yêu . . .

Nov. 24, 2004
Đăng nhập để trả lời
0
CÔ ÐƠN

Ðêm về trong u tối
Trăng tàn mau phôi phai
Ngõ vắng buồn không lối
Sầu tơ vương tóc ai

Ta về ta góp nhặt
Cuộc tình này long đong
Sầu dâng đầy hiu hắt
Hồn rơi chốn không không

Ngày qua lại ngày qua
Tháng năm nhiều lai láng
Vẫn nhớ ai chi lạ
Cô đơn đọng ngút ngàn

Mây đến mang thương nhớ
Lòng ta sao chơi vơi
Mơ cuộc tình đã lỡ
Ðể đau khổ với đời . . .

June 2001
Đăng nhập để trả lời
0
CẠM BẪY BANGKOK

Ra đi anh nhớ con nheo
Trái tim của vợ anh đèo một bên
Đến Bangkok vội bỏ quên
Trái tim của vợ lẫn nền nhà xưa . . .

February 13, 2004
Đăng nhập để trả lời
0
CẠM BẪY THÁI LAN

Mèo Siêm Cọp Thái năm xưa
Giờ đây đầy gái mây mưa ngập trời
Tuy gần nhưng quá xa vời
Mê hồn trận thế diệt đời thánh nhân . . .

February 15, 2004
Đăng nhập để trả lời
0
CẦU NGUYỆN

Thổn thức một mình đêm khuya vắng
Vài phút tưởng về Ðấng Tối Cao
Cùng lời nguyện gởi về Ðức Mẹ
Cầu mong người ban phước nhiệm mầu

Mong tình yêu chân thật kia sống mãi
Trọn kiếp trọn đời, nhớ bóng hình nhau
Rồi mai kia, ta xa rời nhân thế
Nơi chốn tuyền đài sẽ mãi chờ nhau

Mẹ là mẹ của muôn nhân loại
Ðã nhiều phen cứu vớt nhân gian
Những lời cầu con mới dâng lên
Mẹ có trình Chúa Trời không nhỉ?

Xin thú thật con là người ngoại đạo
Không một lần đi dự lễ Mi Sa
Lời kinh chúa con chưa hề được biết
Nhưng niềm tin đã tạo được lòng thành . . .

Jan. 23, 2001

Đăng nhập để trả lời
0
CỎ HỒNG ÂN

Ðêm, ngày, xuống ruộng, lên mương
Hang cùng, ngõ hẻm, nẻo đường thênh thang
Phải tìm ra để tặng nàng
Lội bùn nhơ nhớp, ai màng tấm thân

Yêu em không ngại xa gần
Tìm ra bông Cỏ Hồng Ân tặng mình
Truyền rằng cỏ ấy hiển linh
Ai tìm được cỏ, cầu tình được ngay

Bông cỏ nở một lúc hai
Có cặp như thể đôi hài của ta
Hoa một tim tím óng a
Dáng như hoa dại nhưng mà thoáng hương

Nhụy hoa đậm chất mật đường
Ngọt ngào quyến rũ mọi phường bướm ong
Hoa hai thì đỏ hồng hồng
Dạng như Dạ lý thơm nồng ngất ngây

Em rằng được cỏ mới hay
Nếu không đừng hòng, trồng mãi cây si

Bỏ công tìm cỏ bao thì
Cỏ Hồng Ân ấy làm gì có đây
Trời cao trở gió đuổi mây
Như em trở mặt, tình này héo hon

Phải rồi bông cỏ chen bon
Ðua đòi cùng lá Diêu Bông thuở nào
Ta đành chấp nhận thương đau
Trả bông về với sắc màu cỏ tiên . . .

March 2002
Đăng nhập để trả lời
0
CỬA SỔ LINH HỒN

Cửa sổ linh hồn em rộng mở
Ðón anh vào, như rước gió mùa Xuân
Mắt em như nước hồ trong vắt
Là khu vườn diễm lệ ngát hương hoa
Là khung trời tim tím hiền hòa
Là vũ trụ ôm trầm ngàn sao sáng

Nhìn ánh mắt, anh làm thơ tình ái
Qua cửa linh hồn, anh nhận mối tình em
Trang giấy trắng, in hàng trăm vạn chữ
Riêng một chữ tình, anh viết lại bao lần

Ðừng, đừng đóng vội khung trời nhớ
Ðể anh nhìn trọn vẹn trái tim mơ
Ðể cho anh chiếm ngự tâm hồn
Và am tường tình em không trắc ẩn . . .

December 2002

Đăng nhập để trả lời
0
CỬU ĐỈNH

Cửu Đỉnh đây rồi, tận thâm cung
Ngày xưa vang dội khắp mọi vùng
Giờ nay an phận cùng sông núi
Quân tử, anh hùng, đoạn mệnh chung . . .

December 15, 2003
Đăng nhập để trả lời
0
CHÚC XUÂN

Từ giã Quí Mùi, nghinh Giáp Thân
Nâng ly cùng bạn hữu xa gần
Đón mừng xuân đến ban tài, lộc
Phúc, thọ, khang an, thụ thiên ân . . .

January 22, 2004
Đăng nhập để trả lời
0
CHỜ EM

Chờ em, anh nuốt giọt sầu
Chờ em, anh mãi chờ lâu, mỏi mòn
Chờ em từ lúc trăng tròn
Ðến khi trăng ấy hóa non rồi tàn
Chờ em giọt lệ đài trang
Chờ em trong nắng, chứa chan nỗi lòng
Chờ em một cuộc tình hồng
Anh chờ nửa kiếp, chết trong phũ phàng . . .

April 2000
Đăng nhập để trả lời
0
CHỜ MÃI BÓNG ANH

Anh mãi tìm đâu cái bóng xa
Ðịa đàng em đây đợi anh mà
Tình duyên không toại, hồn thơ thẩn
Cảm giác hồi sinh sao thiết tha

Anh chẳng tìm em, chẳng tìm đâu
Hồn em đợi mãi bóng anh, sầu
Anh mê của lạ chân trời tím
Lẻ bóng riêng em, suốt đêm thâu . . .


May 05, 2003
Đăng nhập để trả lời
0
CHỜ MỘT NGÀY MAI

Người ơi, buồn nhỉ ngày kỷ niệm
Sinh nhật thường niên chỉ mình ta
Người không về cùng ta chia sẻ
Bài hát sinh nhật ai cùng ca

Lòng ta chẳng nỡ trách cứ người
Và cảm thông kẻ ở xa xôi
Thầm nghĩ ta hiểu người thật sự
Không tiện về thăm chốn này thôi

Vậy nhé xin hẹn ngày tái ngộ
Chiếc bánh kia rồi sẽ cùng chia
Giờ đành ấp mối sầu cô quạnh
Cố đợi ngày mai, sắp đến kìa . . .

April 2002
Đăng nhập để trả lời
0
CHỜ NGƯỜI

Trời lập Ðông, Sài Gòn buồn lành lạnh
Phải chăng thiếu chàng, thiếu bóng chiều xưa
Nơi chốn này, hỡi người, em vẫn đợi
Mong một lần thăm, sao mãi vọng chờ

Nhớ ngày ấy, ta trao đôi môi thắm
Vòng tay ân tình, sưởi ấm lòng nhau
Làn hơi nóng, làm thân ta ngây ngất
Ðốt cháy con tim bé nhỏ dại khờ

Rồi con thuyền ấy rời xa bến nhỏ
Vội trở về bến cũ, chốn xa xăm
Thuyền rời bến không hẹn ngày trở lại
Ðể chốn này, bến khắc khoải đợi chờ

Thôi vậy nhé, ta phú trời số mạng
Nếu còn duyên, còn nợ sẽ sum vầy
Rồi ngày đó, trong vòng tay chung bước
Qua những hàng cây, ghế đá, đường xưa . . .

June 2002
Đăng nhập để trả lời
0
CHỜ SINH NHẬT

Cành hoa tím lung linh trong gió
Cánh hoa kia nhung nhớ chờ ai
Chờ anh đến chung vui sinh nhật
Phút anh đi, mắt lệ vương sầu . . .

July 2002
Đăng nhập để trả lời
0
CHỢT

Chợt buồn ai khép cánh cửa lòng
Nhìn thu giờ chợt bước sang đông
Gió thu chợt thổi lòng cô quạnh
Sao lòng chợt thấm nỗi buồn không . . .

Oct. 28, 2004
Đăng nhập để trả lời
0
CHI CHI

Ngồi chi song cửa bên nhà
Nhìn chi én lượn để mà vấn vương
Thương chi những phút vô thường
Nhớ chi bóng dáng người thương thuở nào
Yêu chi để dạ xuyến sao
Buồn chi mỗi độ Anh Đào nở hoa
Khóc chi khi nhớ người ta
Chờ chi để giết ngọc ngà tuổi xuân
Gọi chi trời tận chín tầng
Cười chi dù chỉ một lần mà thôi
Sống chi đời khổ nhiều rồi
Bỏ qua mọi thứ, thả trôi cuộc tình . . .

July 11, 2004
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-19 05:42:10DuongAnhDang>
TRẢ
 
Trả em về với ngày xưa thân ái
Trả lại em sự nồng cháy đam mê
Trả luôn em ngàn lời hứa hẹn thề
Ta chỉ giữ khung trời chôn kỉ niệm . . .
 
Dec. 18, 2007


Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 » »»