📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Nhớ mẹ!

0 trả lời, 1.260 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-06-03 15:44:29diên vỹ>
NHỚ MẸ

Những chiều của một ngày vừa qua
Khi con dế lãng du chưa trở về nhà
Mẹ tôi lại cặm cụi dốt lá
Gom chút hiu hắt nắng tàn
Nhặt dăm câu lí dở dang

Mẹ nhen vào cả ngọn lửa câm lặng
Bơ vơ mái đầu bạc trắng
Khói lá liu lắt
Rỏ đắng lòng con
Giọt mồ hôi mặn

Chiều của một ngày thinh lặng
Con dế lãng du đã trở về nhà
Không còn lửa
Không còn mẹ
Con dế cũng tắt tiếng ca

Và một chiều xứ lạ
Con ngồi một mình thao thức...nhớ mẹ...
Lặng nghe kỉ niệm bừng cháy
Chợt thấy mắt nồng cay
Mùi lá quê mình...mẹ ơi!

(Võ Thị Thu Thảo)

Bài Thơ đã được đưa vào thư viện. Cám ơn bạn!
Có hai cô bé học trò
Xem con kiến gió đi đò lá tre
Nứa xuôi từng một đôi bè
Nắng sang bãi cát bên kia có chiều...
[img]http://photo .dangquang.com.vn/data/dangquang_ 14.gif[/img]
Đăng nhập để trả lời
0