📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Mùa Hạ.

0 trả lời, 2.340 lượt xem — Trang 1 / 1
Bây giờ mùa hạ chín dần
Con ve trút nhớ vào ngàn tiếng than
Nắng chi nắng đỏ bàng hoàng
Tím chi tím đến ngỡ ngàng bằng lăng
Bây giờ Hà Nội mưa giăng
Lơ thơ cỏ dại lang thang phố chiều
Phiêu bồng quán nhỏ phiêu diêu
Tiếng mưa như hát về điều xa xăm
Bây giờ trường cũ xa dần
Hành lang với những tần ngần đầu tiên
Bàn quen vết khắc không liền
Bảng đen với những nỗi niềm tháng năm
Lối quen đã bước trăm lần
Giờ thêm lần nữa bàn chân ngỡ ngàng
Ơ kìa kỷ niệm lang thang
Đón ta đi giữa hai hàng phượng xanh...

Cám ơn xin cho ý kiến cũa các bạn đọc.
Lữ Hiệp Vô Danh. ((((Danh Hiệu:Kẻ Vô Tình))))
Đăng nhập để trả lời
0