📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nỗi Buồn

0 trả lời, 1.240 lượt xem — Trang 1 / 1
Một nỗi buồn không tên
Len lỏi hồn ta trong một chiều thu vắng
Một chiều không nắng
Cũng không mưa
Một buổi chiều như bao buổi chiều xưa
Chỉ riêng có nỗi buồn là khác
Những niềm vui tan tác
Mảnh vỡ nào cũng trong vắt pha lê
Ngày qua ngày đời lặng lẽ trôi đi
Còn nỗi buồn ở lại
Lặng thầm và tê tái
Trong tim
Ở đâu rồi những giây phút hồn nhiên
Những nụ hôn mặt trời cháy đỏ
Những ước mơ mang tên của gió
Của mây
Đâu bến bờ chao chát hải âu bay
Cho con thuyền cập bến
Cho những niềm vui đến
Rạt rào
Đâu mất rồi những con sóng lao xao
Của đại dương ồn ào và dữ dội
Chỉ còn đau nhói
Những nỗi buồn
Đăng nhập để trả lời
0