📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hihi, Cám ơn Bác Huyền Băng nhiều lắm. Thơ em nè

2 trả lời, 1.629 lượt xem — Trang 1 / 1
Các bác ơi, nếu không hay các bác cứ chỉ thẳng tay cho em tiến bộ nhé. Dù sao thơ cũng là tiếng lòng và thật hay nếu mình nói thật lòng mình, phải không? Nào, hè...m h...è....m. Bài này em làm từ năm 2001. Mối tình thời sinh viên của em đó.

Thơ cho người hàng xóm


Cơn mưa về đấy anh biết không?
Cửa sổ phòng anh em mình đều ướt
Và gió lùa dọa nhành hoa giấy khóc
Tiếng sấm vọng về át cả tiếng nhạc lên

Em lặng mình bên chiếc bàn quen
Nghe tiếng mưa đều đều qua khung cửa sổ
Tiếng đàn qua nhẹ như là hơi thở
Gần thế mà hơi ấm chẳng tràn sang

Gần thế mà nỗi nhớ vẫn mênh mang
Những giọt mưa vỡ oà trên nhành cây loáng nước
Em mở cửa xem bầu trời nhẹ bớt
Và để gió vào chở hết nỗi cô đơn...

Cơn mưa về cảnh vật bỗng hiền hơn
Lá run rẩy tận hưởng niềm hạnh phúc
Và em thấy không, một ngôi sao đang thức?
Bé nhỏ cuối chân trời le lói sáng sau mưa...

2001
B_X

beo_xinh ne
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: beo_xinh

Các bác ơi, nếu không hay các bác cứ chỉ thẳng tay cho em tiến bộ nhé. Dù sao thơ cũng là tiếng lòng và thật hay nếu mình nói thật lòng mình, phải không? Nào, hè...m h...è....m. Bài này em làm từ năm 2001. Mối tình thời sinh viên của em đó.

Thơ cho người hàng xóm


Cơn mưa về đấy anh biết không?
Cửa sổ phòng anh em mình đều ướt
Và gió lùa dọa nhành hoa giấy khóc
Tiếng sấm vọng về át cả tiếng nhạc lên

Em lặng mình bên chiếc bàn quen
Nghe tiếng mưa đều đều qua khung cửa sổ
Tiếng đàn qua nhẹ như là hơi thở
Gần thế mà hơi ấm chẳng tràn sang

Gần thế mà nỗi nhớ vẫn mênh mang
Những giọt mưa vỡ oà trên nhành cây loáng nước
Em mở cửa xem bầu trời nhẹ bớt
Và để gió vào chở hết nỗi cô đơn...

Cơn mưa về cảnh vật bỗng hiền hơn
Lá run rẩy tận hưởng niềm hạnh phúc
Và em thấy không, một ngôi sao đang thức?
Bé nhỏ cuối chân trời le lói sáng sau mưa...

2001
B_X



ĐÂU CHỈ LÀ HÀNG XÓM

Giờ là hàng xóm thôi em
Mai này hẵng tính, còn xem ý tình
Thương em như bóng với hình
Mà em cứ mãi trùng trình một hai
Hay là em đã có ai
Để tôi thui thủi rày mai đó giờ
Thôi thì vẫn cứ là mơ
Hôm nay hàng xóm để chờ ngày sau

_________________________

Troài, tìm mãi, hoá ra cô hàng xóm nhà mình ở tận đây, gửi lời chào hàng xóm nha. Chúc vui[:)]
Đăng nhập để trả lời
0
Trời, hoá ra ông hàng xóm nhà mình ở tận đây hả? Hihi[:D]
Làm hàng xóm tốt bụng của em nhe. Thi thoảng em hứng chí post thơ con cóc, đọc với em nhe!
hihi
Cảm ơn hàng xóm nhìu[;)]
beo_xinh ne
Đăng nhập để trả lời
0