Weocom Ngân Vũ đến vui với vuờn thơ vntq nha, chúc vui và thơ đều tay nha.
Một chiếc lá rơi của cuối mùa
Giấc Xuân tàn biến bởi Thu Mưa
Mơ hoang một kiếp đời hư ảo
Buồn tê lòng tuyết gió vẫn đưa ..
Khi buồn ta lại nhớ men say
Phong Vũ lầu yêu, căn gác xưa
Rêu phủ bụi giăng khuất bốn mùa
Người ấy xa rồi ta trở lại
Lặng sầu chìm đắm dưới sao thưa...
Gió lạnh lòng ta lắm gió ơi
Cô đơn tìm kỷ niệm một thời
Trăng tàn trăng sáng soi cô quạnh
Trông mây ve vãn chút lý lơi....
Em của ngày xưa em vẫn đây
Nhưng giờ sạm bạc những thơ ngây
Quyến luyến đường xưa em tìm lại
Hương buồn lan rộng ,nhớ men say...
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )