📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐÀO MAI - NHỚ NHỮNG MÙA XƯA

2 trả lời, 1.423 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-06-29 09:35:58HOA HUYỀN>

Nhớ
Mùa xuân ấy


Đã trót sinh ra trai thời lọan
Đau hờn vong quốc, nợ non sông
Đi theo nghĩa lớn Mùa Xuân ấy
Hẹn sẽ quay về với chiến công.

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-06-29 10:19:09HOA HUYỀN>

Duyên phận 1:
"TRÁI DUYÊN"

Em lại về đây, một sớm mai
Trở về chốn cũ, nhớ thuơng ai ?
Em đi, hình bóng người năm ấy
Đôi mắt nhung huyền, suối tóc mây...

Em lại về đây, đến với anh,
Dưới trời mây bạc, bến sông xanh
Con đò năm trước đưa em đó,
Xác pháo còn vương lối cổng thành...

Em lại về đây, giữa chốn này
Đầy vườn hoa bưởi ngát hương say,
Xôn xao xóm nhỏ lời ai nhỉ
"Hạnh Phúc nào chẳng nếm chua cay..."

Em hỡi, ai người tin số mệnh
Thương mọi người đi lỡ nhịp cầu.
Riêng anh, có phải duyên trời định ?
Em về, lại chẳng sống bên nhau...!

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...
Đăng nhập để trả lời
0


MỪNG XUÂN TÂN TỴ

Phố phường lất phất mưa bay
Xuân sang, hương sắc dễ say lòng người
Vui chân bước giữa dòng đời,
Tưởng như trẻ lại một thời xa xưa...
Đô thành trải mấy nắng mưa
Hân hoan giây phút giao thừa đón xuân.
Vui cùng bè bạn xa gần,
Nhớ quê xin gửi mấy vần thăm quê.

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...
Đăng nhập để trả lời
0