📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lặng Lẽ Câu Thơ...

25 trả lời, 3.338 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:53:11Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:53:26Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-01 11:54:51Đuyên Hồng>
Chúc mừng Thi Ngữ đến với Thư Quán...

Nick hay quá và Thơ quá phải không......

Hy vọng sẽ được đọc nhiều Thi Ngữ trong trang thơ của Thư Quán...

Đêm Quê


Chiều về… tiễn nắng sang đêm
Vàng rơi trên ngọn cây mềm non xa
Trăng treo đầu núi la đà
Mây bay lơ lửng sao hòa trời xanh…

Dập dờn đôi cánh chim xanh
Bay về vườn nhãn tìm cành nghỉ chân
Đồi hoang phủ ánh trăng ngân
Người về thưa thớt đêm dần vào khuya…

Nơi xa tiếng cuốc vọng về
Gọi hoa lựu đỏ lập loè đâm bông
Thuyền con vài chiếc bên sông
Buông chèo hờ hững thả dòng nước trôi.

Trên bờ… trai gái một đôi
Kề môi uống ánh trăng soi đêm hè
Hương đêm dìu dịu đê mê
Ánh vàng rải kín vườn quê, ruộng đồng…
Đuyên Hồng 

Các chủ đề chính:

Một chút Tiếng Lòng

Một thoáng Quê Hương

Quán thơ Đường luật

Đâu chỉ là Tình Yêu

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:53:48Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:54:01Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:54:20Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:54:34Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:54:45Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:54:59Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
"Vần thơ cạn kiệt còn say
Hạt mưa sương khói rớt đầy hoang vu
Gởi hồn về với mùa Thu
Tìm trong huyền thoại... phù du nỗi niềm "


Vần thơ cạn kiệt chợt đầy
Tình giăng niềm nhớ vương vầy hồn nhau
Khói mây huyền ảo thiên thâu
Còn thương, còn nhớ còn đau... ơi, tình!

HH
Hoa cười trong nắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
Gom luôn cả những phút giây em cười

(HH)

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:55:14Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:55:27Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:55:42Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:55:54Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:56:07Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:56:32Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:56:47Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:56:59Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
MỐI TÌNH XƯA


Mối tình xưa mộng hoa vàng đã khép
Em đã xa rồi anh đã hết chờ mong
Em đã theo chồng em đã bước sang sông
Anh ôm gió làm mơ hồng kỷ niệm

Quên đi em chuyện ngày xưa lỡ hẹn
Hết duyên rồi phúc phận cũng dứt thôi
Ai bảo xưa kiếp tu luyện nửa vời
Nên phu phụ cũng không tròn giấc điệp

Anh vẫn biết em đâu nào quên hết
Thuở ta về mộng dệt dưới ánh trăng
Anh vẫn biết vần thơ đầu anh viết
Em vẫn mang em vẫn dấu trong lòng…

Anh vẫn biết khi mưa buồn gió đổ
Em thẫn thờ đứng cửa đợi mong ai
Và trong mơ tỉnh giấc giữa đêm dài
Anh vẫn có trong em vài dư ảnh…

Lòng riêng anh mảnh trời xưa đóng kín
Tận đáy lòng anh chôn tận đáy lòng
Còn chi đâu còn đâu nữa mà mong
Mà thương nhớ mà âu sầu tiếc nuối…!

Thuở dại dột ngây thơ nông nổi
Anh đã thề nhốt hết ở trong tim
Để những hôm đêm phủ bóng im lìm
Anh thao thức đếm đong từng ký ức….

Nhớ chi em chuyện chúng mình lỡ bước
Chốn nhân gian ai thành được tình đầu
Nên thương yêu ta cứ đợi kiếp sau….
Hẹn mộng vàng chuyện uyên ương hồ điệp…


Repost
Đuyên Hồng 

Các chủ đề chính:

Một chút Tiếng Lòng

Một thoáng Quê Hương

Quán thơ Đường luật

Đâu chỉ là Tình Yêu

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:57:17Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:58:15Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
Weocom Thi Ngữ đến chơi với vườn thơ vntq nha, thơ hay và nhiều ghê á hih chúc vui và vui nha.

Đêm vắng lặng, đêm không người cạn chén
Trăng khuyết dần, chẳng đủ sáng dòng sông
Ta ngồi đây với trời mây ước hẹn
Mặc muôn phương ngọn gió mãi phiêu bồng



Sầu vô ưu

Đêm buồn thật chẳng còn ai cạn chén
Trăng lãng quên hay dạt bến xa thuyền
Mà hồ khách cũng mờ xa tăm tiếng?!

Ta trầm tư với ngàn xưa lưu luyến
Với khách chờ...ta còn mãi xa xôi
Biết ngày mai.....?! Mong lung quá không người
Thì nỗi nhớ.........hà chi đeo đẵng mãi?!

Bắc và Nam bao giờ xuôi một dãy..
Sầu vô ưu...vương vãi bước độc hành
Bão giông ơi...bao giờ thì mới tạnh..
Rượu thật đầy mà lại lạnh....đêm nay.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:57:32Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:57:42Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:57:54Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-03 22:58:05Thi Ngữ>
...
Đăng nhập để trả lời
0