📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ sáng tác

1 trả lời, 1.592 lượt xem — Trang 1 / 1
Bến mùa đông

Đêm thu chỉ có trăng gầy
Anh như lá gió rụng đầy gốc em
Dẫu tình xa chẳng thể quên
Phương anh đơn lạnh say mềm chuyển đông
Thu chênh chao đã theo chồng
Lang thang anh tới bến sông ...chờ đò.

Nguyễn Chí Hiếu


Tình biển

Ngày xưa biển ngu ngơ
Chưa thẫn thờ vờn cát
Chưa một lần lang bạt
Đẩy thuyền đi xa xăm

Cho những ánh trăng rằm
Còn về nằm trên nước
Rồi một lần ao ước
Biển sánh bước cùng trăng

Mặc bờ cát khăng khăng
Van xin hoài biển lắng
Rồi ngày kia tối tăm
Ánh trăng rằm đi khuất

Biển bắt đầu tấm tức
Thét gào kiếm tìm trăng
Người đời sau hay rằng
Ta cũng như tình biển

Nguyễn Chí Hiếu

hiếu
Đăng nhập để trả lời
0
Nơi dây là Mục Thơ Sáng tác,

Ct.Ly xin dời về đây cho đúng chổ nhé

Chúc vui



Đăng nhập để trả lời
0