📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Giòng Thơ Mưa Buồn

35 trả lời, 11.881 lượt xem — Trang 2 / 2
Đừng Buồn Nhé
mưa buồn


Thôi nhé đừng buồn em xứ Huế
Chuyện tình nào tránh khỏi thương đau
Phải rồi ... yêu để ôm đau khổ
Đời úa tàn khi phải xa nhau

Hạnh phúc càng nhiều càng khổ lụy
Đêm về lệ uớt gối âm thầm
nghe đau nhói con tim khờ dại
Ngày tháng nhớ thương tình lỡ lầm

Nhớ quá !!! nụ hôn huơng thắm mộng
Hẹn hò sánh buớc trong chiều tà
Đầu xanh hai mái thơm ngà ngọc
Trong gió thầm thì ước mộng xa

Chia sẽ với em vài cảm nghỉ
Chị đây nào có khác hơn em !!!!
Tình yêu vừa mất nên đau sót
Phận gái em ơi !!!! ...nói buồn thêm

mưa buồn
07/22/06
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Mưa buồn

Đừng Buồn Nhé
mưa buồn


Thôi nhé đừng buồn em xứ Huế
Chuyện tình nào tránh khỏi thương đau
Phải rồi ... yêu để ôm đau khổ
Đời úa tàn khi phải xa nhau

Hạnh phúc càng nhiều càng khổ lụy
Đêm về lệ uớt gối âm thầm
nghe đau nhói con tim khờ dại
Ngày tháng nhớ thương tình lỡ lầm

Nhớ quá !!! nụ hôn huơng thắm mộng
Hẹn hò sánh buớc trong chiều tà
Đầu xanh hai mái thơm ngà ngọc
Trong gió thầm thì ước mộng xa

Chia sẽ với em vài cảm nghỉ
Chị đây nào có khác hơn em !!!!
Tình yêu vừa mất nên đau sót
Phận gái em ơi !!!! ...nói buồn thêm

mưa buồn
07/22/06




Đừng Buồn Em Nhé

Đừng buồn em nhé hỡi người em xứ Huế
Trần thế vui buồn hạnh phúc với khổ đau
Từng bài học để luyện rèn tâm trí
Giữ hồn thanh thản, em chớ buồn lâu

Trong cuộc sống em nhớ đừng qụy lụy
Đừng nản lòng, đừng giữ mãi trong tâm
Đừng buông thả, cũng đừng say túy lúy
Khi cô đơn mấy ai tránh được lỗi lầm

Đừng sống mãi trong lâu đài ước mộng
Hãy đi tìm đích thực bản thân ta
Đừng bám víu những tháng ngày ngà ngọc
Của một thời quá khứ đã trôi qua

Hãy tỉnh táo và nâng cao ý chí
Mỗi một ngày em sẽ trưởng thành thêm
Tình đã mất có khi là hư giả
Em vững vàng chuẩn bị, nhớ nghe em!


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
Đừng Buồn Em Nhé

Đừng buồn em nhé hỡi người em xứ Huế
Trần thế vui buồn hạnh phúc với khổ đau
Từng bài học để luyện rèn tâm trí
Giữ hồn thanh thản, em chớ buồn lâu

Trong cuộc sống em nhớ đừng qụy lụy
Đừng nản lòng, đừng giữ mãi trong tâm
Đừng buông thả, cũng đừng say túy lúy
Khi cô đơn mấy ai tránh được lỗi lầm

Đừng sống mãi trong lâu đài ước mộng
Hãy đi tìm đích thực bản thân ta
Đừng bám víu những tháng ngày ngà ngọc
Của một thời quá khứ đã trôi qua

Hãy tỉnh táo và nâng cao ý chí
Mỗi một ngày em sẽ trưởng thành thêm
Tình đã mất có khi là hư giả
Em vững vàng chuẩn bị, nhớ nghe em!


Nguyên Đỗ


Cám Ơn Anh
Mưa Buồn


Cám ơn lời khuyên của anh nhiều nhé
Tuy là chưa bao giờ gặp mặt nhau
Những lời anh dặn em xin ghi nhớ
Để sẳn sàng đón nhận tình mai sau

Tuy không gặp anh cũng biết ti tí
Anh đang ở một tiểu bang trung đông
Thành phố mệnh danh thành phố gió
Tuyết phủ ngập trời những tháng mùa đông

Em sẽ tung tăng vui trong nắng hạ
Mở lòng đón nhận hương cỏ thơm xanh
Nhìn ong bướm bên hoa đang bay lượn
Những niềm vui chờ đón mộng an lành

Tình yêu chân thật rồi cũng sẽ đến
Vấp ngã một lần em đã khôn hơn
Biết nhận phân đâu là điều giã dối
Cám ơn anh... em ghi dạ sắt son

mưa buồn
07/24/06
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-26 20:57:20Mưa buồn>
Tha Thứ Cho Em
Mưa Buồn

Xin lỗi nếu em đả dối gian
Chỉ là em muốn cạnh bên anh
Đừng hờn đừng giận em anh nhé
Chỉ bởi yêu anh sợ bẽ bàng

Anh có còn thương em nữa không
Hay là anh đả đổi thay lòng
Tình yêu anh ơi sao mà biết
Xâm chiếm hồn người lúc chẳng mong

Em vẫn là em của anh thôi
Yêu anh quên cả tháng ngày trôi
Đừng xa em nhé xin tha lỗi
Em sợ đêm về úa nét môi

Tha thứ cho em ...cho chúng ta
Đế tình đôi đứa chẳng rời xa
Chiều về mưa có rơi ngoài ngõ
Đường vắng đôi môi quấn quít nha

Mưa Buồn
26/07/06
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-14 12:56:23Huyền Băng>
Hạnh Phúc Mãi Đợi
Mưa Buồn



MƯA

Tôi giơ tay hứng giọt mưa rơi
Giọt mưa nối đất với trời
Nhảy trong lòng bàn tay
Mưa rơi rơi
Tí tách.

Những giọt mưa làm mát lòng lữ khách
Trơn kẻ chân tu
Gieo vào giấc nghủ
Dịu đi cơn bão lòng.
Mưa rơi chặn đường ong
Nhưng là sữa cho cây gầy khô lá
Giọt mưa như phép lạ
Gột sạch bụi trần kẻ tục tử phàm phu.

Mưa !
Lành lạnh đường thu
Gợi nỗi buồn xưa cũ
Đông quất roi vào giấc nghủ
Xâm kim buốt xác kẻ nghèo hèn.
Một kiếp người
Mưa vẫn thân quen.

Những ngọn đèn leo lét
Tắt
Mùa gặt nặng âu lo
Một thời nắng và gió
Đông điền thượng hạ
Ngập tràn
Mưa to.

Một giọt mưa nho nhỏ
Rớt từ khoé mắt em
Từ sâu thẳm nổi lên
Yêu thương và hờn dỗi
Tôi giơ tay
Đỡ vội
Giọt mưa xuân
Đầu đời.

Không nối đất với trời
Một giọt mưa
Đủ sức níu một đời
Tôi với em
Nhạt nhoà trong mưa xuân
Ngày mới.

Dịch Vong, 09.07.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
r
Đăng nhập để trả lời
0
Mưa buồn cám ơn hai bạn Lưu Vĩnh Hạ và NGYEU đã chi sẽ tâm tình về mưa với mưa buồn nhiều nhe. Mưa Buồn rất vui được giao lưu với các bạn. Có dịp mưa buồn sẽ viếng thăm nhà của hai bạn nhé.
Mến
Mưa Buồn
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»