📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Từ li

0 trả lời, 1.415 lượt xem — Trang 1 / 1

Nắng hoàng hôn không tắt
Cho buổi chiều chia tay
Chỉ nhạt nhòa trong mắt
Mầu khói sương vơi đầy
* * *
Em ra đi rồi mất
Nghẹn lòng bên bến sông
Mầu sương trong đáy mắt
Cuối bờ kẻ đứng trông
* * *
Quay về chân không bước
Chân trời xa tắp xa
Mầu sương trong đáy mắt
Thẫn thờ đạp bóng ta...
Nếu bạn thích một chàng trai lưng vừa khoác đàn vừa đeo kiếm, tay vừa cầm bình rượu túi thơ...thì kô nên gặp tui vì ngoài ra tui còn rất điển trai...khakhakha.
Đăng nhập để trả lời
0