9 trả lời, 2.446 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 12.04.2006
Trạng thái: offline
BỞI TA
Tháng ngày
bình thản trôi
Gió lạnh mưa giông quét sạch tâm bào
Nỗi nhớ?
Ừ thì nỗi nhớ
Ta yêu người, là lựa chọn đúng sai?
Trong gió thoảng,
ta đón nhận mùi hương trinh tiết
Thoáng bùi ngùi, dòng lệ vô tình rơi!
Bởi ta đó, vì ta, vì tất cả
cuộc đời này sẻ nghé chẳng chung đôi
cành hồng sẽ phải lơ làng nhỉ
Bởi nhành kia, hoa hé nụ đương mùi...
Chàng hỡi chàng muôn năm sầu thảm
nhớ thương còn một nắm xương thôi
thân tàn ma dại đi rồi
rầu rầu nước mắt, bời bời ruột gan...

★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 12.04.2006
Trạng thái: offline
LY BIỆT
Tình ta
sao khỏi nguôi sầu
ta đâu chuốc oán hận thù chi mi
vì đâu
ta đơn lẻ gậm nhấm niềm đau
ngoài lề ấy
mi đc gì sầu kia?
Trót vấn vương có gì là mang tội
trời già, ko hiểu thấu lòng ta
oan nghiệp quá, làm sao ta chịu xiết
trái tim khờ đành câm lặng
đón chào
hai chữ biệt li...
Chàng hỡi chàng muôn năm sầu thảm
nhớ thương còn một nắm xương thôi
thân tàn ma dại đi rồi
rầu rầu nước mắt, bời bời ruột gan...

★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 07.07.2006
Trạng thái: offline
Lẳng lặng
Em
lẳng lặng rút lui
tình yêu cũ
thắc chặc vào tay áo
niềm nở bước vui
giấu kín niềm thổn thức
Một ngày buồn
cứ trôi
vô tình
ko lưu luyến
chầm chậm chút thôi
để ta
nhắn gửi nắm yêu thương
tình cũ
vỡ òa trong giấc mộng
mộng mị người ơi, cho em gửi chút tình.
Lòng đã quyết nhưng tim ta rớm lệ
lệ ngọt tình yêu, lệ đắng ân tình
kiếp lỡ lầm ta gánh chịu đơn côi
người hỡi, phút chia xa sao cay đắng???
Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trốn
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi...

★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 12.04.2006
Trạng thái: offline
MỘNG MỊ
Trời hôm nay, ô hay... sao buồn nhỉ
ta đã qua rồi thuở ước hẹn ngày xưa
chôn chặt nổi bi thương vào nổi nhớ
tận buồng tim cô độc nỗi đau hờn.
Thế nhưng...
tình yêu đầu đâu có dễ thôi phai
người yêu hỡi đêm đêm em thổn thức
trái tim nhỏ lệ rơi càng âm ỉ
len ỉ ê theo tháng nhớ năm chờ.
Tình 1 lần đâu dễ lãng quên
nên người hỡi chớ trách em làm chi nhé!
em sẽ cố chôn vùi trong quá vãng
cứ xem như... anh ko có trên đời...
Ơ, phải rồi
anh chẳng có trên đời
nên tất cả đều trở thành mộng mị
giấc chiêm bao ân tình ta đã phỉ
nhắc đến làm chi, người chưa sống bao giờ...
Chàng hỡi chàng muôn năm sầu thảm
nhớ thương còn một nắm xương thôi
thân tàn ma dại đi rồi
rầu rầu nước mắt, bời bời ruột gan...

★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 07.07.2006
Trạng thái: offline
#5 —
10.07.2006 06:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-10 06:40:12Bí đỏ>
SỐNG KHÔNG ANH
Thế là
ta lại bắt đầu cuộc sống mới
ko anh...
ngày qua ngày
trốn chạy một tình yêu đơn lẻ
Ta
đã nếm vị phong ba
ngay ngày đầu khi tình yêu vừa chớm
một chút cay nồng, rồi một chút đớn đau
Có những lúc
ta ngồi đếm sao trời
chòm Ngưu Lang tự tình bên Chức Nữ
ôn lại
chuyện ân tình
Quá khứ xa rồi
ôi quá khứ!
đã xa rồi nhưng cứ ngỡ hôm qua
một chiếc cầu tre, một giàn thiên lí
một cánh thiệp hồng anh đi với người ta
Đời là thế
bể dâu và khổ ải
cứ theo người gậm nhấm nỗi buồn thương
sao cứ để ngấn mi đầy tơ lệ
ôi, ngã ba tình... đau đớn quá người ơi !
Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trốn
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi...

★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 42
Từ: 25.06.2006
Trạng thái: offline
THÍCH MỘT NGƯỜI
Thích một người
thế ấy là sao nhỉ?
là mỗi đêm
luôn nghĩ đến cuối cùng
chớm hòe nở, mở bừng khi tỉnh giấc
người lại làm ta nghĩ đến đầu tiên
Thích một người
thế ấy là sao nhỉ?
dù hắn ta bao thói xấu trên đời
(hắn ta có giọng cười nghe quái thật)
ấy vậy mà ta thấy...kết làm sao!
Thích một người
thế ấy là sao nhỉ?
là vẫn luôn ngâm nghĩ đến tên người
ngồi vào bất cứ bàn nào trong lớp
tên của người ta hí hoáy viết tên.
Thích một người
thế ấy là sao nhỉ?
là muốn nghe giọng nói í của người
nhưng nghe máy lặng thầm ta chẳng nói
ấy là vì ta ( muốn) nghe tiếng người thôi.
Mênh mông muôn mẫu một màu mưa
Mõi mắt miên man mãi mịt mờ...

★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 07.07.2006
Trạng thái: offline
THÀ RẰNG
Mưa rơi
trút hạt xuống tim sầu
Người đâu
bên ấy lệ sầu trên vai?
lòng ngã nghiêng theo muôn dòng thổn thức
viết thành thơ...
Xưa kia chàng Mạc duyên tan vỡ
khúc khải sầu bi gởi cho trời
mây cao núi tím chiều mưa ấy
đem bán hồn trăng để nguôi hờn
kìa Mộng Cầm nay đã lỡ cách ngăn
Hoàng Hoa ấy, sao ra đi dứt áo?
tình nàng Mai ngày sau ta đáp lại
hồn gửi vào trăng phiêu bạt chốn lai bồng.
Trở lại mình ta
đêm dài , ôi vỡ mộng
thà rằng đời ta bệnh tật
chẳng giống người
tình yêu đó chôn vào từng cơn đau xé thịt
ta sẽ mau quên bóng dáng người...
Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trốn
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi...

★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 12.04.2006
Trạng thái: offline
KỊP NHẬN RA
Thời gian dài
ta tập lãng quên quá khứ 1 thời xa thẳm
Cồn cát kia chia đôi nỗi nhớ
đã vơi dần
xói lỡ
theo cơn mưa bốc trời.
Cứ ngỡ rằng đâu dễ lãng quên
ấy thế mà tình kia như vụn dại
một lần lầm lỡ
lại một lần ta thử thách với đời
ta kịp nhìn
đời dối gian lừa bịp
tự thấu rằng : âu cũng chẳng riêng ai
lần cuối nhìn anh nghe lệ đắng trong lòng...
Chàng hỡi chàng muôn năm sầu thảm
nhớ thương còn một nắm xương thôi
thân tàn ma dại đi rồi
rầu rầu nước mắt, bời bời ruột gan...

★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 18
Từ: 07.07.2006
Trạng thái: offline
#10 —
03.09.2006 05:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-03 05:57:50Bí đỏ>
Trích đoạn: NGYEU
Thời gian dài
ta tập lãng quên quá khứ 1 thời xa thẳm
N mạo muội họa đôi dòng có cảm phiền không hỡi BÁ ĐẠO GIANG HỒ
NỖI SẦU KHÓ QUÊN
Trọn đời chôn một nỗi quên
Thành người thiên cổ nỗi quên vẫn còn
Thời gian nước chảy đá mòn
Nỗi quên năm tháng héo hon dạ sầu
Tình như nước chảy qua cầu
Nước xuôi về biển tình sầu khó quên.
ĐVN
TÌNH QUÊN
Tình như nước chảy qua cầu
Nước xuôi về biển tình sầu cố quên
Giờ ta sông nước lênh đênh
Hỏi ngày mai ấy nhớ tên hỡi người?
Dòng đời phổ phiện trao ngươi
Anh đi quên hết mấy mươi mộng tròn
Người ơi mộng cũ không còn
Thôi thì chia cắt đôi non đợi chờ
Hì, được bác NGYEU ghé thăm quả thật là rồng đến nhà... tôm tép ( khách quí, khách quí!!!
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
). Bác ghé đợi đã lâu nhưng ngặt nỗi DL em bận quá ko mần thơ ngay cho bác đc ( xin thất lễ). Cho tới tận hôm nay có gì thiếu sót ( hì, thơ em mần dở lém) mong bác chỉ dạy thêm.....Diễm Lê phu nhân !
Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trốn
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi...

★
★
★
★
★
0