📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Em tôi

0 trả lời, 1.051 lượt xem — Trang 1 / 1
Em tôi

Em tôi hay buồn vô cớ
Và thường bắt tôi làm thơ
Tôi yêu tiếng cười em quá
Thấy em cười... cả trong mơ.

Em tôi không ưa gì nắng
Nhưng em lại thích mưa rơi
Tôi yêu cả mưa và nắng
Nhưng quen em rồi...yêu mưa hơn

Em tôi yêu cả trăng sao nữa
Tôi ước hôm nào gió sẽ đưa
Tôi bay lên giữa trời cao thẳm
Hái tặng cho em ánh trăng rằm.

Em tôi giờ lại làm thơ nữa
Em đốt lòng tôi trong nhớ mong
Em tôi... ôi nói làm sao hết
Tôi nhớ em nhiều, em biết không?
Đăng nhập để trả lời
0