📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Bạn đọc yêu cầu

Xin Giúp Dùm

3 trả lời, 1.304 lượt xem — Trang 1 / 1
Có 4 câu thơ Jus dịch hơi lúng túng, vì lâu quá rồi không dịch thơ loại này nên đã không nhớ cách dịch, bạn nào rành về khâu này xin chỉ giúp với, cảm ơn nhiều..........


Đa tình khước tự tổng vô tình

Duy giác tôn tiền tiếu bất thành

lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt

Thế nhân thuỳ lệ đáo thiên minh
Đăng nhập để trả lời
0
Muốn hỏi cùng ai cùng giải bài
Đợi hoài đợi mãi chẳng thấy ai
Thơ kia bở ngỡ hoài trống rổng
Hỏi như không, trả lời chẳng ai
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-21 15:25:20YenBinh>
[color=darkblue]Đây là bài thơ TẶNG BIỆT của thi hào Đỗ Mục, đã được nhà văn Quỳnh Dao dùng làm nhạc đệm cho một bộ phim truyện. Mời bạn xem bản dịch của cụ Trần Trọng San dưới đây.

Nguyên tác:

Đa tình khước tự tổng vô tình
Duy giác tôn tiền tiếu bất thành
Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt
Thế nhân thùy lệ đáo thiên minh

Dịch nghĩa :

Đa tình mà lại làm như vô tình
Nhưng mà nhìn bầu rượu trước mặt cười không nổi
Cây nến coi có ý còn tiếc thương lúc chia tay
Thay thế người nhỏ lệ cho đến lúc trời sáng

Dịch thơ :

Đa tình mà tựa vô tình
Quạnh hiu chén rượu vắng tanh nụ cười
Nến kia còn tiếc chia phôi
Sụt sùi đến sáng lệ rơi thay người

Trần Trọng San
[/color]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: YenBinh

[color=darkblue]Đây là bài thơ TẶNG BIỆT của thi hào Đỗ Mục, đã được nhà văn Quỳnh Dao dùng làm nhạc đệm cho một bộ phim truyện. Mời bạn xem bản dịch của cụ Trần Trọng San dưới đây.

Nguyên tác:

Đa tình khước tự tổng vô tình
Duy giác tôn tiền tiếu bất thành
Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt
Thế nhân thùy lệ đáo thiên minh

Dịch nghĩa :

Đa tình mà lại làm như vô tình
Nhưng mà nhìn bầu rượu trước mặt cười không nổi
Cây nến coi có ý còn tiếc thương lúc chia tay
Thay thế người nhỏ lệ cho đến lúc trời sáng

Dịch thơ :

Đa tình mà tựa vô tình
Quạnh hiu chén rượu vắng tanh nụ cười
Nến kia còn tiếc chia phôi
Sụt sùi đến sáng lệ rơi thay người

Trần Trọng San
[/color]


Cảm ơn bạn rất nhiều.........theo bài thì jus tả lại như vầy, hổng biết có gần đúng nghĩa không nữa.....

Đa tình tự chuốc vạn vô tình
Hồn phân bát giác đầy điêu linh
Tâm tư trân thật tình lại biệt
Nhỏ lệ đời tình mãi truân chinh

Đăng nhập để trả lời
0