📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ sơ chế Ngô Hữu Đoàn

158 trả lời, 20.205 lượt xem — Trang 6 / 6
SỰ KHÔNG

Sự rực rỡ nào, không có ngày, vào ngăn kéo
Sự đóng góp nào, không có ngày, được tôn vinh
Sự dối gian nào, không có ngày, phơi trước gió
Sự tận tình nào, không chứa đựng những hy sinh !

nhd


KIẾP NGHÈO

Ta nghèo nên chẳng thiếu chi
Nếu ai cần giúp ta cho đi cái nghèo.
Trải mấy kiếp luân hồi nghèo vẫn bám theo
Đời gieo neo những đói nghèo chẳng tha.
Một mai tàn tạ thây ma
Cái nghèo kéo đến gốc đa gốc đề.
Chết rồi nghèo vẫn chẳng chê.


ĐVN

Nghèo chẳng biết có khổ
Giàu chẳng biết có vui?
Đăng nhập để trả lời
0
Có cần gì đâu thỏ với gà
Lít rượu và trái ổi chẻ ra
Cụng ly thổi sáo xem trăng khuyết
Tình thật tình hay sống tới già !


Mồi chi chỉ rươụ cũng đủ rồi
Sống nhiều chỉ biết có thơ thôi
Trăng vàng vời vợi mờ hay tỏ
Nào cùng nâng chén...chớ lôi thôi..hihihi i da......[8D][:D]

VỊNH BĂNG NGUYỆT

Băng vào thư quán thấy Nguyệt giăng
Lãng đãng hồn ta với tuyết trăng
Một đời lạc lối đi du lãng
Thấy cảnh bồng lai đứng dùng dằng !

NHD
(giao lưu với Băng Nguyệt)


Cảm ơn bài thơ vịnh của anh NHD nha..hih bn ko bít vịnh [8D][:D]



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Mồi chi chỉ rươụ cũng đủ rồi
Sống nhiều chỉ biết có thơ thôi
Trăng vàng vời vợi mờ hay tỏ
Nào cùng nâng chén...chớ lôi thôi..hihihi i da......



Lại thêm vài người bạn tới chơi
Chẳng lẽ lại nói chuyện khơi khơi
Đành thôi lai rai dăm xị đế
Bàn đời thế sự thấy chơi vơi
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
Lại thêm vài người bạn tới chơi
Chẳng lẽ lại nói chuyện khơi khơi
Đành thôi lai rai dăm xị đế
Bàn đời thế sự thấy chơi vơi


Uh thôi ta bạn cạn ly mời
Ruọư cay trà đắng cũng ngọt môi
Thi khách có qua dừng lại chút
Niềm vui thêm vị...sầu lắng vơi..

(HIhi lục cí kệ ko còn chai đế nào hết á...:p dùng đỡ loại này nha[8D][:D])

📎 wine


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Uh thôi ta bạn cạn ly mời
Ruọư cay trà đắng cũng ngọt môi
Thi khách có qua dừng lại chút
Niềm vui thêm vị...sầu lắng vơi..

(HIhi lục cí kệ ko còn chai đế nào hết á...:p dùng đỡ loại này nha )


Nếu không có đế để sầu vơi
Thôi thì uông đại cái kia chơi
Uống xong say tỉnh ai mà biết
Đi về cẩn thận kẻo phải bơi
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
Ui, chào BN và JC nha, quá dzui, quá dzui !
BN mang theo rượu mà JC chưa thấy nên "uống đại cái kia chơi" ! hi...hi... hay quá , hay quá !


Bạn tới chơi mình lại vắng nhà
Người mang rượu, người cái kia chơi
Say sưa tá lả quên sông núi
Ta cũng cuồng quay ngủ giữa trời !
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: Ngo Huu Doan

Ui, chào BN và JC nha, quá dzui, quá dzui !
BN mang theo rượu mà JC chưa thấy nên "uống đại cái kia chơi" ! hi...hi... hay quá , hay quá !


Bạn tới chơi mình lại vắng nhà
Người mang rượu, người cái kia chơi
Say sưa tá lả quên sông núi
Ta cũng cuồng quay ngủ giữa trời !


Thấy chứ, JC thấy mấy chai rượu tây đó nên không có đế đành "uống cái kia chơi" có nghĩa là uống rượu tây đó

Chưa uống say đâu mà hổng thấy
Rượu Tây đem tới rót chung đầy
Nâng ly cạn chén say một trận
Ngả nghiêng trời đất mới lăn quay
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
THƠ THẨN GÌ MÀ LẠI ĐẾN KHUYA
HAY LÀ HỘI HỌP VỚI RƯỢU BIA?

ĐVN
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-08-29 07:38:47saochoihelen>
Một lần thôi em hỏi người rất khẻ
Lỡ xa rồi người có nhớ em không
Người chẳng nói chỉ lặng lẽ xa xăm
Và khẻ nói anh sẽ làm thi sĩ

Cho nổi nhớ xen vào những vần thơ
Nơi góc phố anh vẫn đợi vẫn chờ
Vầng thơ nhớ vẫn nằm bên ngực áo
Để chờ em trao vần nhớ vần thương

Em xa hoài để góc phố rêu xanh
Để mình anh vẫn chờ nơi cuối phố
Để mình anh hóa thi sĩ dại khờ
Chờ một người dù người chẳng nhớ anh
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 2 3 4 5 6 » »»