📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Sắp tới Vu Lan mời các bạn tham gia

1 trả lời, 1.402 lượt xem — Trang 1 / 1
Mẹ …
Nấm xương trắng, nhẹ hều nằm trên đất
Đó là mẹ - người đã sinh thành ta
Xương mẹ trắng bởi vì lo con đói
Xương mẹ nhẹ bởi vì lo tương lai
Cuộc đời mẹ chịu bao nhiêu khổ nhọc
Với trăm ngàn nỗi lo lắng vây quanh
Khi con nhỏ mẹ lo mọi đủ điều
Khi con lớn mẹ lo càng nhiều hơn
Sợ con mình đi lầm đường lạc lối
Chuốt tội tình vào cuộc đời ngây thơ.

Ơn mẹ lớn! Đời này sao trả hết?
Con luôn nhớ không bao giờ quên được
Mẹ ơi, mẹ! Mẹ hãy cứ yên lòng
Tin tưởng ở đứa con này mẹ nhé
Nguyên Anh

Đăng nhập để trả lời
0
Mẹ !

con nhớ mẹ !
mẹ ơi con nhớ mẹ
mong được về bên mẹ như những ngày thơ bé
nhưng dáng xanh gầy.......con sợ mẹ đau

con ốm thật rồi
ốm từ rất lâu
ốm từ khi con xa nhà mình ấy

nhiều đêm con giật mình thức dậy
nước mắt nhạt nhòa.......
con ước mình được trở về nhà
được ở bên ba _ở cùng với mẹ
nhưng có bao giờ được thế......???

con nhớ mẹ !

con ốm thật rồi
những cơn đau dường làm con kiệt sức
con muốn tìm đến nơi nào hạnh phúc
thiên đường có vui ko?

mẹ ơi !
con ước mẹ thật gần.........

Ngốc Tử
Đăng nhập để trả lời
0